TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Các Thánh nam nữ

“Anh em hãy vui mừng vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” (Mt 5,1-12a)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

SBTM Lễ Các Thánh Nam Nữ -Năm C

Thứ tư - 29/10/2025 01:46 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   25
“Anh em hãy vui mừng vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” (Mt 5,1-12a)

Lễ Các Thánh Nam Nữ
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Lễ Các Thánh Nam Nữ 2

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 5, 1-12a)

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:
“– Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
– Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp.
– Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an.
– Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa.
– Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương.
– Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa.
– Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
– Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.
“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”.

Suy niệm Tin Mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ -Năm C 
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 

 

Suy niệm

Hân hoan cùng toàn thể Giáo hội mừng kính các Thánh Nam Nữ đang hiện diện bên cạnh Thiên Chúa trong vương quốc tình yêu. Các ngài là những người lữ hành trên đường hy vọng, đã hiện hữu trong thế giới này trong ơn gọi làm người, đặc biệt là ơn gọi làm con Thiên Chúa. Đặc biệt, trong mỗi ơn gọi của mình, các ngài đã sống cách dung dị, chất phác và khiêm tốn với mọi người, với Thiên Chúa, tất cả như một em nhỏ trước mặt Thiên Chúa. Sau khi hoàn tất hành trình dương thế, các ngài được Thiên Chúa trao thưởng Nước Trời, bởi các ngài đã sống những mối phúc thật tròn đầy và ý nghĩa, dám hy sinh cuộc đời cho tha nhân, cho ơn gọi, dám bước qua những cạm bẫy của tội lỗi để sống thanh cao với những giá trị của Tin mừng.

Thánh Gioan Tông đồ được Thiên Chúa cho một đặc ân là thấy những thị kiến tương lai, lúc chứng kiến khung cảnh đó, thánh nhân thấy ẩn hiện đâu đó một đoàn người đông đảo, đó là những người đầy tớ trung tín và khôn ngoan của Thiên Chúa: “Sau đó, tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: “Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Ðấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên”. Cuộc sống ở trần gian đã thanh luyện con người các ngài, đau khổ giúp tẩy sạch những vết thương của tội và phúc tử đạo là cánh cửa mở ra đưa các ngài vào Thiên quốc. Đó là điểm đến cuối cùng các ngài đợi chờ, khát mong trong suốt cuộc đời.

Trong lá thư mục vụ của thánh Gioan Tông đồ, thánh nhân đã minh định với các tín hữu Kitô rằng, chính ngài cũng chưa một lần thấy viễn cảnh mai sau cụ thể, nhưng với những ai tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Kitô, ngài tin rằng sau này họ sẽ được thông phần hạnh phúc và thánh thiện của Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa của bài đọc 2 trong thánh lễ mừng kính các Thánh: “Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. Và bất cứ ai đặt hy vọng nơi Người, thì tự thánh hoá mình cũng như Người là Ðấng Thánh”. Thiên Chúa là Đấng Thánh, vì thế, những ai tin vào Ngài, sống theo lời Ngài chỉ dạy, chắc chắn sẽ nên thánh như Ngài. Đó là niềm hy vọng của người lữ hành trên hành trình làm người và sống đức tin.

Câu chuyện về các mối phúc được thánh Matthêu kể lại trong bài tin mừng, như là những bổn phận, những việc làm đơn sơ nhỏ bé đã ẩn hiện suốt cuộc đời của các Thánh. Những mối phúc đó đã đem lại niềm vui cho những người bất hạnh, những người kém may mắn, đặc biệt là những người bị bách hại vì danh Chúa, tất cả những niềm vui nho nhỏ ấy kết tủa lại thành một niềm vui lớn, đó là được hưởng phần phúc Nước Trời: “Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. – Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. – Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. – Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương”. Những mối phúc đó có thể được hiểu theo nghĩa đen và cũng có thể được hiểu theo nghĩa đặc biệt của Kinh Thánh, bởi ai đói khát sự công chính, tất sẽ đi tìm để được no thỏa, ai đau buồn vì bị bắt bớ, bị sỉ nhục, sẽ được Thiên Chúa ủi an, lau khô lệ sầu. Hình ảnh một người Cha yêu thương luôn quan tâm, chăm sóc và ban thưởng cho con cái khi mỗi người biết cố gắng làm việc chăm chỉ và sống chân thành.

Khái niệm nên thánh nhiều lúc bị phóng đại, bị thêu dệt tạo ra một cảm giác sống nên thánh là một việc làm vô cùng quan trọng, vô cùng khó khăn nếu muốn có được, thực ra, dừng lại bên từng mối phúc, chắc ai cũng cảm nhận những bổn phận, những trách vụ của mình hàng ngày đang là thế, hơn nữa là đang phải nhận chịu như thế. Là một người Cha nhân lành, Thiên Chúa ban đủ ơn cho mỗi người trong từng ơn gọi, trong từng công việc, để họ làm tốt hơn khi cộng tác với ơn Chúa. Bên cạnh đó, khi niềm tin đủ lớn, người tín hữu luôn minh định rõ ràng, tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Đó là kinh nghiệm đức tin của thánh Phaolo khi đứng trước những thành công, những thất bại trong ơn gọi nên thánh của ngài. Và đó cũng là bài học để hôm nay người tín hữu hướng về và cố gắng để được nên thánh ngay từ hôm nay.

Từ một cậu thanh thiếu niên trẻ như thánh Car-lo Au-cu-tis, đến những vĩ nhân trong Giáo hội như thánh Tê-rê-xa Hài Đồng, các ngài nên thánh không như con người lầm tưởng. Trên tay vẫn là chiếc điện thoại, trong ba lô vẫn là cái máy tính, nhưng các ngài đã hóa phép bằng niềm tin, để tất cả chúng trở thành phương tiện, thành nhịp cầu, xây dựng những xa lộ tình yêu, đưa nhiều người về với bí tích Thánh Thể, hoặc chỉ sống trong dòng Kín, nhưng đã đưa nhiều người lầm lạc trở về với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện đơn sơ và chân thành của niềm tin. Sự đơn sơ, tin tưởng, cùng với quyết tâm: Ngài phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại, các ngài đã nêu gương trong việc nên thánh giữa đời thường cho con người. Chắc hẳn khi mỗi người đơn giản hóa trách vụ của mình và cố gắng hơn một chút, ơn Chúa sẽ giúp những khát mong của mình trở nên hoa trái của tình yêu, trở nên bông hoa đẹp với muôn sắc màu dễ thương trong vườn hoa của Thiên Chúa tình yêu.

Lạy Chúa, mừng lễ các Thánh Nam Nữ là lời nhắc chúng con cố gắng hơn để cộng tác với ơn Chúa mỗi ngày, xin giúp chúng con luôn mặc lấy một tâm tình đơn sơ như trẻ thơ để được ở bên cạnh Chúa, và đó là lúc chúng con được ở lại trong gia đình các Thánh trên trời. Chúa luôn ban thưởng cho những ai biết dùng khả năng của mình, cộng tác với Chúa Thánh Thần, để gieo niềm vui Tin mừng và khơi nguồn cho dòng chảy tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi tâm hồn, mọi gia đình. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây