TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm A

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”. (Ga 20,26)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

SNTM Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm A

Thứ tư - 08/04/2026 23:45 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   30
“Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. (Ga 20, 19-31)

SNTM Chúa nhật thứ hai Phục sinh -A
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

CN2PSa 2

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 20, 19-31)

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 

 

Suy niệm

Chúa nhật thứ hai Phục sinh được dành riêng để kính Lòng Thương xót của Thiên Chúa qua Đức Giêsu, lòng thương xót đó đã sinh ra những người con mới trong nước và Thánh Thần, những người con đó được tắm trong mạch nước trường sinh, được nuôi dưỡng bởi lương thực thánh thiêng từ trời ban. Phụng vụ Lời Chúa trong ngày này mời gọi mọi tín hữu hướng về cuộc sống thượng giới, nơi đó con người được thông dự vào sự sống của Thiên Chúa, nguồn mạch của Lòng thương xót.

Bản văn Tin mừng của Chúa Thánh Thần kể lại những phút giây ban đầu của cộng đoàn Giáo hội sơ khai, nơi đó, mọi người được Chúa Thánh Thần chỉ dạy, hướng dẫn và chăm sóc để gia đình của Thiên Chúa ngày càng lớn rộng, bài đọc 1 từ sách Tông Đồ Công vụ sẽ cho người nghe có thêm những kinh về đời sống huynh đệ cộng đoàn thiêng liêng: “Khi ấy, các anh em bền bỉ tham dự những buổi giáo lý của các Tông đồ, việc thông hiệp huynh đệ, việc bẻ bánh và cầu nguyện. Mọi người đều có lòng kính sợ. Vì các Tông đồ làm nhiều việc phi thường và nhiều phép lạ tại Giêrusalem, nên mọi người đều sợ hãi. Tất cả mọi kẻ tin đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ bán tài sản gia nghiệp, rồi phân phát cho mọi người tuỳ nhu cầu từng người”. Chúa Thánh Thần như một người Thầy, một người bạn với cộng đoàn Giáo hội thuở ban đầu. Ngài đã giúp họ thưa chuyện với Chúa Cha, giúp họ bẻ bánh trao lương thực tình người cho nhau, giúp họ tìm hiểu về Thiên Chúa Tình yêu. Có thể nói sự hiện diện của Chúa Thánh Thần giữa Giáo hội từ ban đầu cho đến hôm nay, như là người hướng dẫn để Giáo hội không bị lầm lạc và sai lối.

Trong những lá thư mục vụ của vị Tông đồ Cả, các cộng đoàn được an ủi phần nào khi còn nhiều thử thách trong đời sống huynh đệ, bên cạnh đó, thánh nhân còn nhắc họ nhớ bổn phận, trách vụ và hơn nữa là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần bên cạnh, để lắng nghe sự chỉ dạy và cố gắng bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đó là tâm tình của bài đọc 2: “Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì lòng từ bi cao cả, nhờ việc Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống, được hưởng gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn, dành để cho anh em trên trời. Anh em được bảo vệ trong quyền năng của Thiên Chúa, nhờ tin vào sự cứu độ đã được mạc khải trong thời sau hết”. Tình hiệp thông huynh đệ cộng đoàn của Giáo hội đến từ mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Đức Giêsu Kito, nhờ Ngài, mọi chi thể được gắn kết với nhau trong một thân thể duy nhất, có chung một dòng máu đến từ Thiên Chúa. Từ đây, con người được chung chia sự sống thần linh của Thiên Chúa, được sống trong sự chăm sóc của lòng thương xót đến từ Thiên Chúa.

Thánh Tôma được Thầy cho đặt bàn tay vào cạnh sườn, được đặt ngón tay vào các lỗ đinh trên tay, chắc vừa sợ, vừa mừng và vừa lo. Sợ bị ma quỷ lừa bịp, đặt bàn tay vào thân thể chúng, thế là chết chắc, mừng vì chỉ có Thầy gọi đúng tên mình, cho mình được đặc ân lớn lao thế và lo vì sau khi đặt tay vào đó rồi, sẽ phải làm gì để đó là sự thật, là lời chứng. Câu chuyện thánh Gioan kể trong bài Tin mừng không dừng lại những tâm tình trên, nhưng muốn mượn thánh Tôma như là nhân chứng sống của lòng thương xót đến từ Thiên Chúa ngang qua Đức Giêsu: “Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. Một biểu tượng của lòng thương xót Thiên Chúa đến từ cạnh sườn, từ các dấu đinh trên tay chân, tất cả đã được làm chứng bởi một con người thực là thánh Tôma, và hôm nay, mỗi người môn đệ thừa sai hãy là một Tôma để giới thiệu về lòng thương xót của Thiên Chúa.

Lời sai đi của Đức Giêsu phục sinh gởi đến các môn đệ thừa sai luôn là một lời mời, một trọng trách của người môn đệ, lời đó còn là nguồn năng lượng tích cực, giúp người môn đệ có được sự bình an trong nội tâm, có thêm sức mạnh của tình yêu để vượt thoát mọi thách đố, giúp lan tỏa tình yêu từ lòng thương xót của Thiên Chúa: “Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Chỉ có người môn đệ thừa sai mới được nhận món quà vô giá từ Thiên Chúa là sự bình an đích thực, hãy giữ gìn và chia sẻ cho anh chị em chung quanh.

Vết sẹo trên thân thể Thầy không nhắc về một quá khứ buồn, nhưng hướng về một tương lai hạnh phúc, đầy niềm vui và hy vọng. Từ những dấu đinh trên tay chân, đến vết thương trên cạnh sườn, tất cả như là dấu chứng của tình yêu, của lòng thương xót đến từ Thiên Chúa, Con Thiên Chúa đã nhận chịu những vết sẹo đó vì yêu con người, Ngài không coi những vết sẹo đó là dấu chỉ của hận thù, nhưng đó là khởi điểm của tình yêu cứu độ. Lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là một công thức, một số lý thuyết, nhưng là  khởi điểm để sinh ra những đứa con thiêng liêng trong gia đình thiêng liêng. Từ nơi những dấu chứng đó, dòng nước chảy ra dấu chỉ của bí tích Rửa tội, đón nhận bao người con trở về, dòng máu từ đó vọt ra là dấu chỉ của bàn tiệc Thánh, đỉnh cao là đồi Can-vê và Thánh lễ hôm nay, trao ban sự sống đời đời.

Cử chỉ trao bình an của Thầy Chí Thánh sau khi sống lại, là khởi đầu của bàn tiệc Thánh lễ hôm nay, thứ đến là lắng nghe Lời Chúa, lời chỉ dạy cho đời sống thiêng liêng, tiếp theo là nghi thức hiệp lễ, trao của ăn thiêng liêng cho mỗi người, và sau cùng là người môn đệ đón nhận sự sống mới, cùng nhau lên đường chia sẻ tình yêu và lòng thương xót cho tha nhân. Thánh lễ hôm nay là một bàn tiệc thánh giúp người tín hữu cảm nghiệm sự hiện diện của Đức Giêsu Phục sinh bên cạnh họ mỗi ngày, trong việc đạo đức cũng như trong mọi sinh hoạt, hơn nữa, còn giúp người tín hữu từ đôi bàn tay và tấm lòng, dâng lên Chúa Cha những lễ vật đơn sơ, chân thành cùng với những lầm lỗi, những thiếu sót và những lời cầu xin, tất cả cùng hòa quyện trong của lễ Đức Giêsu đã dâng ngày xưa trên đồi Can-vê.

Lạy Chúa, từ cạnh sườn của Chúa, máu và nước tuôn tràn, nguồn mạch của bí tích Thanh tẩy và bí tích Thánh Thể, xin giúp chúng con ý thức hơn về ngày lãnh nhận bí tích Thanh tẩy của mình, để sống bổn phận trong ơn gọi ngày một vẹn toàn hơn, luôn là ngọn nến sáng, luôn là chiếc áo trắng. Cũng từ cạnh sườn, bí tích Thánh Thể được thiết lập trọn vẹn, nên nguồn sống thiêng liêng cho con người, xin dắt chúng con đến bàn tiệc Thánh lễ mỗi ngày, để chúng con được tái sinh trong Thánh Thần, được nuôi dưỡng bởi Thịt và Máu của Con Thiên Chúa, được Ngài chung chia sự sống và được nên một với Ngài mỗi ngày. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây