Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật tuần lễ thứ 14 thường niên
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 11, 25-30)
Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. – Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.
“Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh
Suy niệm
Sống một kiếp người, mỗi người mỗi con đường khác nhau, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, đặc biệt mỗi người mỗi ơn gọi khác nhau, trên mỗi nẻo đường cuộc đời và hoàn cảnh đó, có những gánh nặng trách nhiệm ơn gọi, có những gánh nặng đến từ hoàn cảnh và có những gánh nặng đến từ sự thiếu cố gắng của bản thân. Trong những phút giây nặng nề đó nếu có ai cùng chia sẻ, cùng nâng đỡ và cùng cảm thông, mọi gánh nặng sẽ vơi đi, tinh thần phấn chấn thêm và cuộc đời nhẹ nhàng từng ngày. Lời Chúa tuần lễ thứ 14 thường niên là lời động viên từ Thiên Chúa, gởi tới tất cả mong được chia sẻ, mong được nâng đỡ và mong được cảm thông về những gánh nặng cuộc đời.
Những gánh nặng cuộc đời được hiểu theo những khía cạnh khác nhau từ cuộc sống. Mỗi khía cạnh, gánh nặng đó có những xù xì làm đôi vai đau nhói, mệt mỏi. Đầu tiên phải kể đến là gánh nặng về truyền thống, lề luật và vụ hình thức. Truyền thống là những kinh nghiệm sống của các tiền nhân, được tích lũy và kết tụ lại trở thành một chiều kích sinh hoạt tinh thần rất đặc thù, bên cạnh đó là những lề luật của đời sống tinh thần, cả hai tạo nên những sức ép đè nặng trên đôi vai con người. Lề luật tùy thuộc vào vùng miền, vào tính dân tộc, lề luật đó nhiều lúc vô tình làm biến dạng đời sống tinh thần.
Sau những sức nặng lề luật, hình thức bên ngoài cũng tạo nên những góc cạnh nổi cộm, làm cho con người luôn chạy theo những trào lưu này, xu hướng nọ từ bên ngoài, từ chỗ chạy theo, họ đưa vào trong đời sống tinh thần, len lỏi vào các tôn giáo. Truyền thống, lề luật và hình thức đã biến cuộc đời con người méo mó dần theo thời gian và mất đi chiều sâu nội tâm và niềm tin mộc mạc, chân thành và đơn sơ của con người.
Gánh nặng thứ hai của phận người là những thôi thúc từ bên trong hay gọi là lương tâm, cảm giác của một tội nhân là mặc cảm, tự ti, sau khi phạm tội, họ bị chôn chân trong vũng bùn tội lỗi và tính mê hoặc của nó, mỗi ngày sống sự bất an cứ làm cho họ như rơi vào ngõ cụt cuộc đời. Ai sẽ là điểm tựa giúp họ bước ra khỏi sự bất an và cùng cực đó nếu không phải là Thiên Chúa, Đấng có quyền tha tội và yêu thương tội nhân. Chính gánh nặng này đã đưa con người đến chỗ lìa xa cộng đoàn, xa gia đình, xa luôn cả Thiên Chúa. Họ quên rằng Thiên Chúa đang đợi, đang chờ họ mỗi ngày, đang đưa tay để kéo họ ra khỏi tình trạng khiếm khuyết của tội lỗi.
Gánh nặng thứ ba là cuộc đời con người. Sinh ra đã mang theo tiếng khóc, lớn lên phải làm lụng vất vả, phải đối diện với sự yếu đuối con người như bệnh tật, như chiến tranh, thiên tai, những mối lo đó như cuốn con người vào vòng xoáy của bế tắc, làm sao để vượt tránh những gánh nặng đó, không thiếu những người đã kết thúc cuộc đời trong tuyệt vọng, trong đau khổ. Thiên Chúa có ngó lơ những đau khổ, khiếm khuyết của phận người không, tất nhiên là không rồi, Ngài mong được ở bên cạnh để làm vơi nhẹ những mối bận tâm cuộc đời của con người, hơn nữa, Ngài cảm thấy vui thích khi được ở giữa dân của Ngài.
Dù biết mình chỉ là một hạt bụi, dù biết kiếp người chỉ là một bóng mây bay ngang cửa sổ, nhưng con người vẫn cứ mang trên vai những tham vọng, những tính toán hơn thiệt, những kế hoạch của tham – sân – si cuộc đời. Bước vào một ngày sống, con người luôn mong mình được thành công, được thỏa mãn tất cả những toan tính, dù có lúc phải đánh đổi bằng máu và nước mắt, biết là chiếm đoạt được những toan tính đó, con người có kéo dài cuộc đời được tí nào không, có làm cho bản thân trường sinh bất lão không. Tất nhiên đó chỉ là ảo tưởng sức mạnh thế gian mà thôi. Sự chân thành trong cuộc sống, sự khiêm tốn giữa cuộc đời luôn có những cái giá của nó, chân thành và khiêm tốn sẽ giúp con người biết mình, biết ta, giúp con người tìm được sự bổ trợ cho cuộc đời và cũng là điểm tựa cho những người cùng chí hướng, cùng niềm tin và khát vọng.
Thiên Chúa đề nghị một lối nẻo nhằm giúp con người vơi đi những gánh nặng trên, hãy đến với Ngài, hãy trút bỏ những gánh nặng đó cho Thiên Chúa, hãy cố gắng để cho Ngài biến đổi cuộc đời, biến đổi trái tim cho nó ấm lên từng ngày, biến đổi khối óc để biết suy nghĩ về sự hữu hạn của kiếp người, để cho Ngài chia sẻ bớt những âu lo, những trăn trở trong hành trình cuộc đời. Thiên Chúa chỉ mong được ở bên cạnh, đặt bàn tay của Ngài vào gánh nặng cuộc đời của con người để nâng đỡ, để tăng thêm sức mạnh nội lực và năng lượng cuộc sống. Có thể tìm được dưới bầu trời này một ai đó dám cho mình sẽ làm nhẹ vơi đi mọi gánh nặng của phận người không, chắc chắn là không rồi. Chỉ nơi Thiên Chúa, con người được nép mình, chỉ nơi Thiên Chúa, con người được cảm thông, chỉ nơi Thiên Chúa, con người được nâng đỡ và nơi Thiên Chúa, con người tìm lại được chính mình, tìm lại được giá trị của cuộc sống và ơn gọi của mình.
Những tin cũ hơn
SNTM Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm A
Hiền lành và Khiêm nhường trong lòng
THƯ MỜI Tham dự khóa bồi dưỡng Hè 2026
Thường huấn dành cho giáo dân tháng 7/2026
Mới và cũ
Thánh lễ tuyên phong Chân phước tại Tắc Sậy
Bài giảng của Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle
Bây giờ con đã tin!
Cái đẹp làm cuộc sống đẹp hơn!
THƯ MỜI Tham dự Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Huế
Những cảm xúc ngày Tuyên phong Chân Phước
Lễ phong Chân phước Cha PX Trương Bửu Diệp
Thời khắc Cha Diệp được phong Chân phước
VHTK Thánh Anê Lê Thị Thành, giáo dân, ngày 12.7
VHTK Thánh Phêrô Hoàng Khanh, Lm, ngày12.07
VHTK Thánh Clêmentê Inhaxiô Hy, Gm, ngày 12.07
Bản Tin Tắc Sậy 04: Khúc Khải Hoàn Ca
CN 14 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Vượt qua khổ đau (Chúa Nhật XIV TN A)
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi