TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm C

“Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy”. (Lc 1-12. 17-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM
Lúa chín mà ít ngươi gặt

Lúa chín mà ít ngươi gặt  

  •   07/07/2025 06:54:06 AM
  •   Đã xem: 78
Ngài than: “Đồng lúa ngút ngàn,
Mà sao thợ gặt lại toàn thiếu tay?
Hãy xin Chủ ruộng cao dày,
Gửi người gặt đến trong ngày sớm mai.”
 
Chỉ Cần Ngài Đặt Tay

Chỉ Cần Ngài Đặt Tay  

  •   06/07/2025 09:32:43 AM
  •   Đã xem: 135
Tin lan khắp chốn đó đây,
Người tin vào Chúa, tháng ngày chẳng lo.
Chỉ cần Ngài đến đừng xa,
Một lời, một chạm, chính là phục sinh.
Bình an ở lại

Bình an ở lại

  •   05/07/2025 06:03:23 AM
  •   Đã xem: 102
Vào nhà, trước hết hãy lo
Chúc rằng: ‘Bình an Chúa cho nhà này!’
Nếu ai xứng đáng đón Thầy,
Bình an ấy sẽ ở đây vững bền.
Rượu mới tình mới

Rượu mới tình mới

  •   04/07/2025 09:34:32 AM
  •   Đã xem: 118
Chúa cười ân ái đáp lời:
“Chàng rể còn đó, sao người khóc than?
Khi nào chàng rể lìa xa,
Bấy giờ chay tịnh mới là hợp tâm.
Ta muốn lòng nhân

Ta muốn lòng nhân

  •   03/07/2025 09:16:52 AM
  •   Đã xem: 126
“Về học cho rõ điều cần:
Ta mong lòng mến, chứ đừng lễ nghi.
Không tìm người đã thánh thiêng,
Mà kêu gọi kẻ ưu phiền lỗi sai.”
Phúc cho ai dù chẳng thấy mà tin

Phúc cho ai dù chẳng thấy mà tin

  •   02/07/2025 06:19:12 PM
  •   Đã xem: 121
Chưa tới lúc mà Ngài đã đến

Chưa tới lúc mà Ngài đã đến

  •   01/07/2025 06:56:23 PM
  •   Đã xem: 129
La lên: "Hỡi Đấng Trời ban,
Giữa chúng tôi với Ngài can chi nào?
Chưa tới lúc đã tìm vào,
Đến đây hành hạ, xiềng giam chúng tôi?"
Vẫn còn đây linh mục thánh thiện

Vẫn còn đây linh mục thánh thiện

  •   01/07/2025 09:49:57 AM
  •   Đã xem: 126
Không cầu danh tiếng rạng ngời,
Chỉ mong gieo hạt Tin – Cười – Bình An.
Bàn tay xoa dịu lỡ làng,
Bàn chân đi tới những làng xa xôi.
Gió yên biển lặng

Gió yên biển lặng

  •   30/06/2025 10:29:52 AM
  •   Đã xem: 128
Người người sửng sốt khắp thuyền:
“Lệnh Người phán bảo, cả miền phải nghe!
Là ai mà khiến gió che,
Biển khơi vâng phục, chẳng hề dám lay?
Sóng gió giữa đời, niềm tin giữa tâm bão

Sóng gió giữa đời, niềm tin giữa tâm bão

  •   30/06/2025 03:21:41 AM
  •   Đã xem: 120
Lo âu, thất bại, chơi vơi,Nghi ngờ, sợ hãi rối bời niềm tin.Nhiều khi Chúa tựa lặng thinh,Để ta nhận biết: chính mình yếu thay.
Chủng viện Thừa sai Kon Tum-90 năm Hồng ân

Chủng viện Thừa sai Kon Tum-90 năm Hồng ân

  •   29/06/2025 09:17:00 PM
  •   Đã xem: 555
Chín mươi năm, một tấm lòng,
Tạ ơn Thiên Chúa, cội nguồn yêu thương.
Tạ ơn các bậc khai sinh,
Đắp xây từng nét nghĩa tình bền lâu.
Con hãy theo ta

Con hãy theo ta

  •   29/06/2025 07:09:44 PM
  •   Đã xem: 117
Là chính mình giữa ân ban

Là chính mình giữa ân ban

  •   29/06/2025 06:35:25 AM
  •   Đã xem: 113
Có thể chẳng được gọi là,
Người tài, người giỏi, người mà nổi danh.
Nhưng nơi tim Chúa tỏ bày,
Bạn luôn là quý, là đầy yêu thương.
Tử tế là hành trang

Tử tế là hành trang

  •   28/06/2025 09:03:00 PM
  •   Đã xem: 116
Trangthow Phạm Hùng Sơn (John Pham)
Thương mà không trí tuệ

Thương mà không trí tuệ

  •   28/06/2025 07:39:22 PM
  •   Đã xem: 124
Thương là để kẻ xa gần
Được là chính họ, chẳng cần lụy nhau.
Thương là một ánh trăng thâu,
Không hầm hực, cũng chẳng cầu đáp chi.
Mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả

Mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả

  •   28/06/2025 07:31:00 PM
  •   Đã xem: 110
Gioan – vị thánh sáng ngời,Cho ta mẫu mực trọn đời hy sinh."Người phải lớn", vẫn tâm tình,"Tôi phải nhỏ", sống nghĩa tình mến thương.
Tông đò tình yêu và đức tin

Tông đò tình yêu và đức tin

  •   28/06/2025 06:06:12 AM
  •   Đã xem: 109
Một người là đá nền thân,Một người là lửa, bừng bừng cháy thiêng.Khác nhau xuất phát khởi nguyên,Nhưng chung lòng mến, trung kiên với Thầy.
Hằng ghi nhớ trong lòng

Hằng ghi nhớ trong lòng

  •   28/06/2025 04:49:48 AM
  •   Đã xem: 116
Tuy không thấu suốt nhiệm mầu,
Mẹ đem cất giữ từng câu trong lòng.
Lặng thinh giữa chốn đời đông,
Mẹ nhìn Con lớn – một vòng huyền vi.
Giữa mặt trời và trái tim

Giữa mặt trời và trái tim

  •   27/06/2025 05:30:32 AM
  •   Đã xem: 111
Phúc thay ai giữa tháng ngày,
Vừa xây sự nghiệp, vừa đầy tình yêu.
Không cần rực rỡ bao nhiêu,
Chỉ cần đủ ấm – đủ điều để vui.
Sống chân thành-Tâm bình an

Sống chân thành-Tâm bình an

  •   25/06/2025 10:14:00 PM
  •   Đã xem: 131
Có ai không vấp giữa dòng,Nhưng ai giữ được tấm lòng chân nguyên.Đời cho, đời lấy… đảo điên,Chỉ câu chân thật là duyên vững bền
Bảo Lộc mùa hoa trắng

Bảo Lộc mùa hoa trắng

  •   21/06/2025 10:28:06 AM
  •   Đã xem: 164
Ngọn đồi trắng màu trắng của hoaMưa vẫn rơi trên bầu trời xanh nắngTrắng hồn ta , trắng cả tuổi thơ dại.Có khi nào ta đi qua lồi vắngQuên màu hoa .Quên một thuở đi về.
Đôi tay

Đôi tay

  •   20/06/2025 10:36:13 PM
  •   Đã xem: 157
Nguyện xin tình yêu của Thiên Chúa, Mẹ Maria và thánh cả Giuse tuôn tràn trên Hội Dòng, Mẹ Bề Trên, quý Sr cùng tất cả các chị em. Xin Thiên Chúa giữ gìn, che chở các cụ già, những cô gái lỡ lầm, các em cô nhi rong tình yêu của Chúa.
Bảy ngọn nến hồng

Bảy ngọn nến hồng

  •   30/05/2025 05:59:00 AM
  •   Đã xem: 220
Với giọng thơ trang nhã và sâu lắng, “Bảy Ngọn Nến Hồng” của Jos. Trần Ngọc Hạnh là khúc hoan ca mừng Lễ Chúa Thăng Thiên và kỷ niệm hành trình 7 năm của Trang tin Giáo xứ Châu Sơn. Bài thơ là sự đan xen tinh tế giữa niềm tin, sứ mạng truyền thông và tình yêu quê hương như ngọn nến hồng soi sáng từng mùa xuân ân sủng, từng bước chân lên đường làm chứng cho sự thật và hy vọng.Một áng thơ vừa trang nghiêm, vừa nồng ấm tình người

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây