AN BÀI THEO THÁNH Ý
Thông tin cấm cửa ở trong nhà
Phòng dịch co vid ngại trẩy xa
Trường học, giáo đường giờ đóng cả
Thôn quê, thành thị chớ đi ra
Lòng người nhớn nhác lo âu quá
Thiên hạ cuống cuồng sợ thấy bà
Trông cậy giờ đây nơi Thánh Ý
An bài định liệu, sẽ trôi qua.
Hoàng Công Nga
CẢM CẢNH
Nhà thờ đóng cửa mấy hôm nay
Thẩn thẩn thơ thơ suốt cả ngày
Lớp trẻ lao đao ngặt nghèo quá
Người già ngơ ngẩn, ngẩn ngơ thay
Covid xâm thực sinh đơ mặt
Đại dịch lấn lướt họa gió bay
Thiên Chúa lặng nhìn thương thế giới
Trần gian cảm cảnh xót xa này.
Hoàng Công Nga
CÓ MỘT NGÀY
Có một ngày giáo đường buồn hiu quạnh
Đám mây đen che lấp mảng trời xanh
Màn vải tím che ngang mặt tượng thánh
Lầu chuông im trong cảm thức tội hình.
Có một ngày tiếng cầu kinh im bặt
Nơi giáo đường con tim buồn se thắt
Trời chuyển mình giữa bầu khí tang thương
Tay đấm ngực vì tội lỗi bất lương.
Có một ngày cùng lặng lẽ nhìn nhau
Buồn chẳng nói vì những nỗi thương đau
Ôi Con Chúa tội tình chi mắc phải
Nỗi oan khiên gánh vác cả tội đời?
Có phải ta với bàn tay nhuốm máu
Vết in hằn trăn trở đến nghìn sau
Cứ lặp lại dầu thời gian qua mau
Nỗi sầu khổ vì một ngày thứ sáu.
Ta chờ gì khi Tuần Thánh qua đi
Khúc thương ca, câu ngắm lụy sầu bi
Bao khắc khoải giúp cho lòng nhẹ bớt
Nỗi thương đau Con Chúa chịu nhục hình.
Ta đang chờ cửa mồ bật tung nắp
Tảng đá lăn, Người vượt qua cửa tử
Trong cõi đời những ảo ảnh thực hư
Chỉ còn lại một niềm tin bất biến.
Hoàng Công Nga
LỜI TRĂN TRỐI
Ta nói lời tạ từ
Bằng hình bóng hao hư
Bằng con tim tan chảy
Sao thấu hiểu nhân từ?
Trần gian trong một cõi
Cuộc sống tấm gương soi
Để đời lòng nhân hậu
Trường tồn giữa đêm thâu.
Giữa tâm mùa đại dịch
Như vào cõi u minh
Một đời người ngắn ngủi
Thiếu vắng những ân tình
Tin chết ngày lan rộng
Mong tìm nỗi cảm thông
Trong kiếp người ở tạm
Hỏi người có buồn không?
Mang nỗi buồn nhân loại
Cô đơn thành lạc loài
Người sống cảnh cách ly
Gặp nhau chẳng đoái hoài.
Tin dịch thật nao lòng
Chỉ cậy dựa trông mong
Nhờ ơn trên gìn giữ
Bên dòng đời đục trong.
Lòng ta thật trĩu nặng
Người có thấu hay chăng
Người gần nhau không thể
Nói lên lời trối trăn.
Hoàng Công Nga
PHONG TỎA
Phong tỏa lệnh ban mấy bữa nay
Ở yên tại chỗ biết bao ngày
Hiệp lòng dự lễ xem trên mạng
Rước Chúa thông phần tỏ lắm thay
Ý nghĩa sẻ chia đầy sức sống
Niềm tin sống động tỏa hương bay
Phụng thờ Thiên Chúa trong Thần khí
Dẫu có phong ba ở chốn này.
Hoàng Công Nga
THƯỢNG ĐẾ BUỒN
Có phải là Ngài muốn thế không?
Nỗi buồn nhân loại chẳng ai mong
Âu lo thấp thỏm đêm cùng cực
Hoảng hốt muộn phiền cảnh đấu đong
Người chết mỗi ngày tăng chóng mặt
Lòng người nhân thế hóa hư vong
Ai gieo chi nỗi sầu nhân thế
Thượng Đế buồn đau nén chặt lòng.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
VUI HỌC THÁNH KINH Mê Cung CN 31 TN C Lc 19, 1-9
Thánh ca phụng vụ Lễ Các Đẳng linh hồn
Thánh ca phụng vụ Lễ Các Thánh Nam Nữ
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
Đại hội Liên Tu sĩ TGP Hà Nội lần thứ VII
Phong trào Cursillo BMT Ultreya tháng 10.2025
Bài hát lễ Cung hiến Thánh đường Latêranô
Cảm nhận từ Hội Nghị SIGNIS Châu Á 2025
Hội nghị SIGNIS châu Á 2025
VHTK Cầu Cho Các Linh Hồn Đã Qua Đời, ngày 02.11
VHTK Các Thánh Nam Nữ, ngày 01.11
VHTK Tháng 11
VHTK Thánh Gioan Ðạt, Lm, ngày 28.10
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
Lời nguyện khiêm tốn vượt ngàn mây thẳm
Bài Suy niệm Chúa nhật 31 Thường niên -C
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
Bài giảng: Chúa nhật XXX Thường niên -C
Giáo xứ Hòa Nam đón vị mục tử mới
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi