Trái tim Cha nhân lành
Bằng tình yêu rất thánh
Bằng thái độ bao dung
Một lòng không oán hận.
Giữa những tiếng khóc cười
Trầm luân giữa chợ đời
Cần tình yêu độ lượng
Không nói lên thành lời.
Bao nhiêu lời thách thức
Giữa đắng cay cùng cực
Vẫn một lòng yêu mến
Thứ tha những lỗi lầm.
Với ánh mắt yêu thương
Xin cho kẻ lầm đường
Được nguồn ơn trở lại
Sống làm người hiền lương.
Ngài chiến thắng hận thù
Bằng tình yêu bao dung
Bằng tấm lòng tha thứ
Ơn nghĩa đến tận cùng.
Ôi tình yêu nhập thế
Qua muôn ngàn dâu bể
Thuở làm người đâu dễ
Cứu chuộc tội trần gian.
Hoàng Công nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA VỌNG
VHTK Mê Cung CN 4 Mùa Vọng A
Thiếu Nhi VHTK-CN 4 MV A-Hình tô màu
VHTK CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG A
Tạ ơn thành lập Gx. Quảng Trực
[Trực tiếp] Buổi Tiếp kiến chung hằng tuần
Sức mạnh để chiếm lấy Nước Trời
Ai mạnh sức thì chiếm được!
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 50
Thánh Giá mới của Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn
Bổn mạng Sắc tộc Phước Long – Đồng Xoài
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA VỌNG
Bài hát cộng đồng lễ Giáng sinh -Ban ngày
Hãy khiêm nhường đi!
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi