GIẤC NGỦ BÌNH YÊN
Trên tay Cha nhân hiền
Con ngủ giấc bình yên
Dù đời qua giông bão
Chẳng lo lắng ưu phiền.
Con hồn nhiên giấc trẻ
Giữa dòng đời lắng nghe
Bao yêu thương dịu ngọt
Gió thổi mát trưa hè.
Ôi một đời bảo bọc
Bao công lao khó nhọc
Vì muốn con nên nghĩa
Trên đường đời sẻ chia.
Con tận hưởng tình yêu
Chúa thương con thật nhiều
Ban muôn ơn gìn giữ
Dẫu trải qua trăm chiều.
Trên tay cha nhân lành
Ân lộc trổ cành xanh
Những ngón tay huyền nhiệm
Đưa con giấc mộng lành
Trên đỉnh gió ngàn ru
Hồn bay bổng phiêu du
Con say sưa giấc ngủ
Chìm vào cõi thiên thu.
Được ngủ yên trong Cha
Hưởng trọn tình thiết tha
Chẳng còn phải lo nghĩ
Dẫu biển đời bao la.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Loan Báo Tin Mừng tại Papua New Guinea
Điều răn thứ nhất
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
VHGL – Mê cung THÁNH CARLO ACUTIS
Không làm tôi hai chủ…
Bán người công chính để lấy tiền
Đại Hội Gia Đình Toàn Quốc: Ngày Thứ Hai
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
Phỏng Vấn Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên
Bế Mạc Đại Hội Ủy Ban Giáo Dân Toàn Quốc
Biên bản Đại hội Ủy ban Giáo dân toàn quốc
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi