Những buôn làng heo hút
Vui đón bước chân người
Tình sẻ chia đôi chút
Trên đôi môi nụ cười.
Những con đường đất đỏ
Đón bước chân người qua
Trái tim như nhắc nhở
Những mảnh đời gian nan.
Tháng ngày sao vội qua?
Bước chân dồn hối hả,
Thương kiếp người vất vả
Mắt mẹ nhòa phôi pha.
Ngày thêm dài tăm tối
Thương cha mắt bị mù!
Kiếp phủ du trôi nổi
Đôi chân như cầm tù!
Muôn cảnh đời khốn khó!
Bao đói rách hẩm hiu..
Miền cao nguyên lộng gió
Con đã đến trong chiều!
Thương em bé thơ ngây
Buổi hoàng hôn chia tay,
Tình thương đã dâng đầy
Đôi mắt nào cay cay!!!
Người ơi thôi ở lại
Con tiếp bước lên đường,
Tương lai còn xa mãi
Trong hành trình yêu thương!
Gắng học hành em nhé!
Nhớ chăm chỉ chăm ngoan!
Hè sau về hẹn ghé,
Trong nỗi niềm hân hoan!
Chúc mọi người bình an!
Trong yêu mến mọi ngày.
Nhớ chiều dâng kinh nguyện
Chúa thương tình trao ban!
(Mến tặng quý thầy dòng Cát Minh)
Vũ Năng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bài Suy niệm Chúa nhật 31 Thường niên -C
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
Bài giảng: Chúa nhật XXX Thường niên -C
Giáo xứ Hòa Nam đón vị mục tử mới
Đạo đứt!
Không giống như tôi
Thánh lễ Tạ ơn Thành lập Giáo xứ Thiên Ân
Gx. Bình Hà: Đón Cha Tân Quản xứ
Tiếp kiến chung 22/10/2025
Phân Định Theo Thánh I-nhã Loyola
Biết phân định theo ý Chúa
GP Thái Bình: lễ kính Thánh Gioan Phaolô II
Bài hát cộng đồng lễ Các đẳng linh hồn
SNTM Chúa Nhật XXX Thường Niên -Năm C
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi