MC 8,27-33
Ngài là ai ta đi tìm kiếm mãi
Giữa bao la trong khát vọng ngàn đời
Đấng cội rễ của suối nguồn chân lý
Đấng tình yêu đã sáng tạo đất trời.
Ngài là ai sao ta cứ miệt mài
Không xác định mà cứ mãi đi hoài
Ngàn năm qua đường trần trong vô định
Cứu cánh cuộc đời sáng tỏ tương lai.
Hỡi loài người mắt trần gian thiển cận
Sao lòng dạ hoài nghi mãi phân vân
Bởi lòng ngươi đã nhuốm kín bụi trần
Cứ nghi ngại không nhìn ra chân lý.
Xin rửa sạch mắt mù lòa ích kỷ
Lợi lộc trần gian cay đắng được gì
Không nhận ra Đấng truyền rao sự thật
Bởi nơi Ngài mới có Lời hằng sống.
Vâng, Ngài chính là Con Chiên Thiên Chúa
Đấng thiên sai, Đấng cứu độ trần gian
Đấng hy sinh, hiến thân mình cứu chuộc
Tội lỗi trần gian, bóng tối ngập tràn.
Ngài đã đến từ hai ngàn năm qua
Giữa cuộc trần bao biến cố xảy ra
Ơn nhiệm lạ tuôn tràn trong dâu bể
Để muôn người được sống giữa an hòa.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Biết Ơn Mẹ trong những vần Ca Dao
Thông Báo của Học viện Công giáo Việt Nam
Ca đoàn cần chấm dứt đeo dây “stola”
Bài hát cộng đồng lễ Chúa Ba Ngôi năm A
Ca đoàn cần chấm dứt việc “đeo dây stola”
Ở lại trong tình yêu - mạch sống và niềm vui
Nguồn mạch sự sống của ta ở đâu?
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 5-2026
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 6 Phục Sinh
Đại Hội Thánh Nhạc Lần Thứ 56
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam - Số 72
Mạch sống và nhát kéo yêu thương
Khai mạc Tuần thường huấn Linh mục -đợt 1
Bình an nơi Chúa
Yêu và giữ Lời
“Tôi đã thấy nước …”
Gia trưởng Gx. Vinh Quang: Giải bóng chuyền
Bình an theo kiểu của thầy Giêsu
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi