Thứ Bảy Thánh
Thứ Bảy Thánh buồn đau
Bầu trời tang thương, ảm đạm
Gió lặng im
Mây thôi bay
Nắng ngừng rơi
Trăng xa vắng
Mặt trời nhỏ lệ...
Mới hôm qua
Vòng tay Mẹ
Ôm xác Con cõi lòng tan nát
Trái tim Mẹ khổ đau đến bao giờ!
Bình minh ló dạng
Mặt trời lên cao
Sao không gian u ám?
Huyệt lạnh nào chiều hôm nhận lấy Người
Sao lặng thinh!
Cô đơn lặng lẽ một mình
Mẹ dâng hiến cuộc đời làm hy tế.
Ánh Bình Minh
Niềm Hy Vọng phó thác
Ló dạng sau đêm dài tối tăm.
Mẹ ơi, lệ rơi, hạnh phúc
Ngập tràn cõi lòng đêm nay.
Thứ Bảy Thánh, nỗi sầu vọng lại
Bài ca mừng Chúa đã phục sinh.
Tuần Thánh 2017
Nguyễn Thái Hùng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
SNTM Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm A
Con heo đất và bài học về lòng bác ái
Biết Ơn Mẹ trong những vần Ca Dao
Thông Báo của Học viện Công giáo Việt Nam
Ca đoàn cần chấm dứt đeo dây “stola”
Bài hát cộng đồng lễ Chúa Ba Ngôi năm A
Ca đoàn cần chấm dứt việc “đeo dây stola”
Ở lại trong tình yêu - mạch sống và niềm vui
Nguồn mạch sự sống của ta ở đâu?
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 5-2026
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 6 Phục Sinh
Đại Hội Thánh Nhạc Lần Thứ 56
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam - Số 72
Mạch sống và nhát kéo yêu thương
Khai mạc Tuần thường huấn Linh mục -đợt 1
Bình an nơi Chúa
Yêu và giữ Lời
“Tôi đã thấy nước …”
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi