TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà.” (Lc 1,26-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Hãy đi và làm như vậy

Thứ bảy - 03/10/2026 02:46 |   99
“Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Câu hỏi của người thông luật cũng là câu hỏi mỗi người chúng ta cần đặt ra cho chính mình.
Hãy đi và làm như vậy

HÃY ĐI VÀ LÀM NHƯ VẬY
(Lc 10,25-37)

 
“Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Câu hỏi của người thông luật cũng là câu hỏi mỗi người chúng ta cần đặt ra cho chính mình. Đức Giêsu không đưa ông vào một cuộc tranh luận dài, nhưng dẫn ông trở về với điều cốt yếu: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi… và yêu người thân cận như chính mình.”

Nhưng người thông luật lại hỏi: “Ai là người thân cận của tôi?” Ông muốn biết ranh giới của tình yêu. Đức Giêsu kể dụ ngôn người Samari nhân hậu và làm đảo ngược câu hỏi: không phải chỉ hỏi “Ai là người thân cận của tôi?”, nhưng hãy hỏi: “Tôi có trở nên người thân cận của người đang cần tôi không?”

Người Samari không hỏi nạn nhân là ai, thuộc dân nào, có đáng được giúp hay không. Ông thấy, chạnh lòng thương, đến gần, băng bó và chăm sóc. Tình thương đích thực không dừng lại ở cảm xúc, cũng không chỉ nằm trên môi miệng; tình thương phải biến thành một hành động cụ thể.

Giữa đời thường hôm nay, có những người đang nằm bên “vệ đường” của cuộc sống: một người cô đơn, một gia đình bất hòa, một người thất vọng, một người bị tổn thương, một người nghèo khó hay bị bỏ quên. Có khi họ ở ngay trong gia đình, nơi cộng đoàn, nơi làm việc, thậm chí ngay trên không gian mạng.

Chúng ta có thể không có nhiều tiền bạc, nhưng luôn có thể trao một lời tử tế, một ánh mắt cảm thông, một nụ cười, một bàn tay nâng đỡ, một sự tha thứ.

Đức Giêsu không bảo người thông luật hãy nói thêm, nhưng nói: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

Lạy Chúa, xin chữa lành trái tim con khỏi sự vô cảm, ích kỷ và thờ ơ. Xin cho con biết dừng lại trước nỗi đau của người khác, biết cúi xuống phục vụ và trở nên người thân cận của mọi người. Xin cho con không chỉ biết yêu thương, nhưng biết yêu thương bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây