Tạ ơn Chúa 50 năm 1 đoạn đường
Nhìn lại chặng đường 50 năm qua của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Thổ Hoàng đã đươc Chúa trải thảm hồng ân trên một vùng quê nghèo, nhà cửa thưa thớt, chỉ sinh hoạt cùng nhau dưới ánh trăng, bên ngọn đèn dầu hiu hắt, không máy vi âm điện đài, nhưng những bài ca sinh hoạt kèm những điệu múa tập thể thủa ấy đã như dòng sữa mẹ ngọt ngào nuôi biết bao thế hệ khôn lớn trưởng thành trong đức tin và lòng mến, tình yêu gia đình và quê hương…. Chính từ phong trào nầy mà Giáo xứ đã đóng góp cho Giáo Hội những Linh mục, những nữ tu, những người con xa quê được trưởng thành và vững vàng nơi đất khách quê người, và những người ở lại cũng được dồi dào kỹ năng sống, nhân bản được nâng cao…thành quả có được nầy không thể phủ nhận là nhờ được huấn luyện và sống theo các tôn chỉ sau:
– Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng cách cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cách riêng làm tông đồ cho giới trẻ: “Giới trẻ phải làm tông đồ trước tiên và trực tiếp cho giới trẻ” (Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân, số 12).
– Yêu mến và tôn kính Đức Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế, để nhờ Mẹ chúng ta đón nhận và đem Chúa vào đời một cách tuyệt hảo.
– Tôn kính các Thánh Việt Nam, noi gương và nên chứng nhân Tin Mừng Chúa Kitô như các ngài.
– Yêu mến và vâng phục vị đại diện Chúa Kitô, là Đức Giáo Hoàng, thủ lãnh của TNTT, đồng thời cầu nguyện và thực hiện những ý chỉ hằng tháng của ngài.
Hôm nay mừng 50 năm, một chặng đường dài với bao thăng trầm nhìn lại để “Ôn cố tri tân”. Nhìn lại để không ngớt dâng lời ngợi khen, cảm tạ tri ân Thiên Chúa và Mẹ Maria, thánh cả Giuse bổn mạng Giáo xứ và cũng là Tước Hiệu Thánh Đường thân yêu, chị thánh Têrêsa Bổn Mạng của Đoàn, đồng thời để ghi nhận công lao to lớn của các bậc tiền nhân, của bao thế hệ cha ông đi trước, có những ngươi đã ra đi về lòng đất mẹ, có những ngươi tóc đã bạc, da đã mồi nhưng vẫn còn hoạt động và đã để lại cho Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thê có ngày hôm nay.
Mừng 50 năm với biết bao tâm tình : Tâm tình “Tri ân quá khứ, chấn hưng hiện tại, xây dựng tương lai”, nhưng xin kết lại duy chỉ một tâm tình mà thôi: Tạ Ơn Chúa, Tất Cả Là Hồng Ân”;
Hồng Bính
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đạo đứt!
Không giống như tôi
Thánh lễ Tạ ơn Thành lập Giáo xứ Thiên Ân
Gx. Bình Hà: Đón Cha Tân Quản xứ
Tiếp kiến chung 22/10/2025
Phân Định Theo Thánh I-nhã Loyola
Biết phân định theo ý Chúa
GP Thái Bình: lễ kính Thánh Gioan Phaolô II
Bài hát cộng đồng lễ Các đẳng linh hồn
SNTM Chúa Nhật XXX Thường Niên -Năm C
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN -C
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
GX Bình Hà: Nghi thức nhậm chức Tân Quản xứ
Truyền Thông Gx. Vinh An mừng Bổn mạng
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi