TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Thường Niên -Năm A

“Các con là sự Sáng thế gian”. (Mt 5, 13-16)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

20 câu hỏi đáp dành cho ca đoàn trong thừa tác vụ âm nhạc

Thứ hai - 09/02/2026 19:00 | Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng |   43
Tiếng hát không chỉ là nghệ thuật mà còn là thừa tác vụ thánh thiêng giúp cộng đoàn gặp gỡ Chúa. Ca viên được mời gọi dùng tài năng và đời sống đức tin để biến mỗi bài ca thành lời cầu nguyện, biểu tượng của sự hiệp nhất và niềm hy vọng trên hành trình tiến về nhà Chúa
20 câu hỏi đáp dành cho ca đoàn trong thừa tác vụ âm nhạc

 

20 câu hỏi đáp dành cho ca đoàn trong thừa tác vụ âm nhạc


Tiếng hát không chỉ là nghệ thuật mà còn là thừa tác vụ thánh thiêng giúp cộng đoàn gặp gỡ Chúa. Ca viên được mời gọi dùng tài năng và đời sống đức tin để biến mỗi bài ca thành lời cầu nguyện, biểu tượng của sự hiệp nhất và niềm hy vọng trên hành trình tiến về nhà Chúa. 

20 câu hỏi-đáp sau đây, dựa trên bài giảng của Đức Thánh cha Lêô XIV, trong thánh lễ ngày cử hành Năm Thánh cho các Ca đoàn, ngày 23 tháng 11 năm 2025, sẽ giúp chúng ta đào sâu căn tính và sứ mạng của người ca viên theo tinh thần Tin Mừng và hướng dẫn của Giáo hội.


1. Thánh vịnh đáp ca (Tv 121), mời gọi chúng ta điều gì?

Thánh vịnh công bố: “Nào ta hân hoan tiến về nhà Chúa” (x. Tv 121), mời gọi chúng ta cùng nhau bước đi trong niềm hân hoan và ngợi khen hướng đến cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, Vua của vũ trụ.

2. Đâu là động lực và nguồn cảm hứng chính cho tiếng hát của ca viên?

Đó là tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, vị Quân Vương hiền lành và khiêm nhường, là khởi nguyên và cùng đích của muôn loài, quyền năng của Người là tình yêu và ngai tòa của Người là Thập Giá, từ đó Người hiển trị như Hoàng tử Bình an và Vua Công Lý.

3. Tình yêu thần linh ấy khơi dậy việc ca hát phụng vụ như thế nào?

Tình yêu của Đức Kitô thúc đẩy các tín hữu cất cao tiếng hát, đưa âm nhạc của họ tham dự vào lời chúc tụng thần linh và là dấu chỉ biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa.

4. Các ca viên và nhạc đoàn cử hành năm thánh với mục đích gì?

Họ cử hành để tạ ơn Chúa vì hồng ân và ơn sủng được phụng sự Thiên Chúa qua việc dâng lời ca tiếng hát và khả năng của mình cho vinh quang Thiên Chúa và cho việc xây dựng đời sống thiêng liêng của anh chị em.

5. Sứ mạng chính yếu của ca đoàn trong phụng vụ là gì?

Sứ mạng của ca đoàn là dẫn dắt cộng đoàn tín hữu vào lời chúc tụng Thiên Chúa và cổ võ sự tham dự trọn vẹn vào hành vi phụng vụ qua việc ca hát.

6. Trong Năm Thánh, ca viên bày tỏ tâm tình gì đặc biệt đối với Chúa?

Trong Năm Thánh, các ca viên bày tỏ "iubilum" (niềm hân hoan), đó là niềm vui tuôn trào từ trái tim tràn đầy ân sủng vì được Chúa ban ơn phục vụ bằng giọng hát và tài năng của mình.

7. Tại sao ca hát là diễn tả trọn vẹn con người?

Bởi vì trong khi hát, trí lòng, cảm xúc, thân xác và linh hồn hiệp nhất để thông truyền những chân lý sâu thẳm nhất của đời sống.

8. Thánh Augustinô đã nói gì về mối liên hệ giữa việc hát và tình yêu?

Thánh Augustinô dạy khuyên các tín hữu: “Hãy hát, nhưng hãy tiếp tục cuộc hành trình của bạn”, cùng nắm tay anh chị em mình và giúp họ cùng bước đi với chúng ta. Điều đó có nghĩa là cùng nhau ca ngợi Thiên Chúa, an ủi anh chị em mình trong đau khổ, khuyên nhủ họ khi họ dường như gục ngã vì mệt mỏi và khích lệ họ khi khó khăn đè nặng.

9. Ca hát tượng trưng điều gì đối với Dân Thiên Chúa?

Đối với dân Chúa, thánh ca thể hiện sự cầu khẩn và ngợi khen. Đó là “bài ca mới” mà Chúa Kitô Phục Sinh dâng lên Chúa Cha, trong đó tất cả những người đã chịu phép rửa tội cùng tham gia như một thân thể được thổi hồn bởi sự sống mới của Chúa Thánh Thần.

10. Âm nhạc phụng vụ giữ vai trò gì trong Giáo hội?

Âm nhạc phụng vụ trở thành một phương tiện quý giá mà qua đó chúng ta thực hiện việc phụng sự ngợi khen Thiên Chúa và bày tỏ niềm vui của sự sống mới trong Chúa Kitô

11. Thánh Inhaxiô Antiôkia dạy gì về ca đoàn và sự hiệp nhất Giáo hội?

Ngài dạy rằng sự hiệp nhất và hòa điệu làm nảy sinh bài ca dâng lên Đức Kitô, và mỗi người phải trở nên như một ca đoàn, cùng cất một tiếng hát nhờ sự hòa hợp của đức ái.

12. Chiều kích hiệp hành trong ca đoàn được diễn tả thế nào?

Đó là cùng nhau bước đi, nâng đỡ nhau, an ủi trong đau khổ, khích lệ trong mệt nhọc và hiệp nhất cất lời chúc tụng Thiên Chúa như một thân thể duy nhất.

13. Ca đoàn là hình ảnh của Giáo hội như thế nào?

Cũng như Giáo hội, ca đoàn hòa hợp những giọng hát đa dạng hợp thành lời chúc tụng duy nhất, diễn tả ơn gọi chung hướng đến niềm vui và việc thờ phượng trên hành trình đức tin.

14. Bản chất của việc phục vụ phụng vụ của ca đoàn là gì?

Đó là một thừa tác vụ đích thực, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lòng trung tín, thấu hiểu lẫn nhau cùng với đời sống thiêng liêng sâu xa, bởi những người dùng lời ca tiếng hát để cầu nguyện sẽ giúp cho toàn thể cộng đoàn cùng hướng lòng cầu nguyện.

15. Thừa tác viên âm nhạc cần có những đức tính thực tế nào?

Đòi hỏi kỷ luật và tinh thần phục vụ, đặc biệt là sự hy sinh trong việc tập luyện để chuẩn bị cho các đại lễ hoặc các sự kiện quan trọng của cộng đoàn.

16. Tại sao ca đoàn có thể được xem là biểu tượng của Giáo hội lữ hành?

Bởi vì, như Giáo hội, ca đoàn trải qua niềm vui và thử thách; tuy nhiên, lời ca làm nhẹ bước hành trình và mang lại niềm an ủi và can đảm.

17. Ca đoàn nên nhìn nhận vị trí của mình như thế nào đối với cộng đoàn dân Chúa?

Ca đoàn không phải là người biểu diễn trên sân khấu, nhưng là một bộ phận của cộng đoàn, có nhiệm vụ giúp cộng đoàn lớn mạnh trong sự hiệp nhất.

18. Cam kết nào được mong đợi nơi các ca viên trong thừa tác vụ của họ?

Họ được mời gọi làm cho ca đoàn ngày càng hòa hợp và tốt đẹp hơn, học hỏi Huấn quyền của Giáo hội, tránh mọi hình thức phô diễn, và cổ võ sự tham dự tích cực của cộng đoàn tín hữu.

19. Điều gì được yêu cầu nơi các ca viên liên quan đến đời sống thiêng liêng?

Họ được mời gọi bảo đảm rằng đời sống thiêng liêng tương xứng với phẩm giá của thừa tác vụ mà họ đảm nhận, để sự phục vụ của họ trở thành một biểu hiện chân thực của ân sủng phụng vụ.

20. Thánh bảo trợ cho ca đoàn nhạc đoàn là ai?

Thánh Cecilia, trinh nữ tử đạo, người đã cất lên khúc ca tình yêu đẹp đẽ nhất qua cuộc đời mình tại Rôma, hiến dâng trọn vẹn cho Chúa Kitô và mang đến cho Giáo hội một tấm gương sáng ngời về đức tin và tình yêu.

Và cuối cùng, chúng ta hãy tiếp tục ca hát và một lần nữa hãy đón nhận lời mời gọi của thánh vịnh đáp ca hôm nay: “Nào ta hân hoan tiến về nhà Chúa”.
 
G. Võ Tá Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây