TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXII Thường Niên -Năm A

“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình”. (Mt 16,21-27)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Anh dũng làm chứng cho chân lý

Thứ năm - 27/08/2026 06:14 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   111
Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi trở thành những chứng nhân của sự thật.
Anh dũng làm chứng cho chân lý

Anh dũng làm chứng cho chân lý
(Mc 6,17-29)

 
Tin Mừng hôm nay thuật lại cái chết bi tráng của thánh Gioan Tẩy Giả. Gioan đã bị vua Hêrôđê tống ngục và chặt đầu chỉ vì ngài dám nói lên sự thật, dám can ngăn nhà vua trong một việc làm bất chính. Cái chết của Gioan cho thấy: người sống cho sự thật có thể phải trả giá, nhưng sự thật không bao giờ chết.

Trái lại, Hêrôđê là hình ảnh của một con người yếu đuối trước tội lỗi. Ông biết Gioan là người công chính và thánh thiện, thậm chí thích nghe ông giảng, nhưng lại không đủ can đảm sửa đổi đời sống. Ông để mình bị cuốn theo dục vọng, lời xu nịnh và sĩ diện. Một lời hứa trong lúc vui chơi đã đẩy ông đến một quyết định tàn nhẫn: giết một người vô tội để giữ lấy danh dự trước mặt thiên hạ. Tội lỗi thường bắt đầu bằng sự dễ dãi, rồi lớn dần thành những điều mà chính con người không còn kiểm soát được.

Hêrôđiađê lại cho thấy một thái độ khác: khi bị sự thật chạm đến, thay vì sám hối, bà nuôi lòng thù hận và tìm cách loại bỏ người nói sự thật. Đây cũng là một cám dỗ rất thực tế trong đời sống hôm nay. Khi có người góp ý, cảnh tỉnh hay chỉ ra lỗi lầm, chúng ta dễ tự ái, tức giận, thậm chí tìm cách chống lại họ. Nhưng người dám giúp ta nhận ra sai lỗi không phải là kẻ thù; nhiều khi họ chính là người Thiên Chúa dùng để cứu chúng ta khỏi con đường sai lạc.

Gioan Tẩy Giả thì hoàn toàn khác. Ngài không tìm cách bảo vệ mình, cũng không tìm kiếm sự an toàn hay tiếng khen. Ngài trung thành với sứ mạng Thiên Chúa trao phó: nói điều phải nói, làm điều phải làm, dù phải trả giá bằng chính mạng sống. Gioan đã sống đúng với lời mình nói: “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi.” Ngài chỉ là tiếng nói chuẩn bị đường cho Đức Kitô, nên cả cuộc đời và cái chết đều hướng về Người.

Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi trở thành những chứng nhân của sự thật. Không nhất thiết phải làm những điều lớn lao, nhưng cần biết sống ngay thẳng trong gia đình, nơi công việc, trong các tương quan và giữa xã hội. Khi gặp điều sai trái, chúng ta biết góp ý với lòng bác ái; khi bị hiểu lầm vì sống ngay chính, chúng ta biết kiên nhẫn; khi đứng trước cám dỗ, chúng ta biết nói “không”; và khi phải lựa chọn giữa sự thật với lợi ích riêng, chúng ta biết can đảm chọn sự thật.

Thánh Gioan Tẩy Giả nhắc chúng ta rằng đức tin không chỉ là những lời tuyên xưng nơi môi miệng, nhưng còn là lòng trung thành với Thiên Chúa trong những chọn lựa cụ thể của cuộc sống. Người môn đệ Chúa không sống theo dư luận, không vì sợ mất lòng mà im tiếng trước điều sai trái, cũng không vì chút lợi ích hay danh dự mà phản bội lương tâm.

Xin Chúa cho chúng ta có được lòng can đảm của thánh Gioan Tẩy Giả: biết sống ngay thẳng, yêu mến sự thật, can đảm sửa mình khi được nhắc nhở và quảng đại làm chứng cho Tin Mừng. Xin cho chúng ta không chỉ biết nghe sự thật, mà còn biết sống sự thật; không chỉ tránh điều gian dối, mà còn dám lên tiếng bảo vệ điều công chính.

Ước gì giữa một thế giới nhiều cám dỗ và dễ thỏa hiệp, mỗi Kitô hữu biết trở nên một chứng nhân âm thầm nhưng trung thành, để qua đời sống của mình, người khác có thể nhận ra ánh sáng của Đức Kitô.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây