TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXII Thường Niên -Năm A

“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình”. (Mt 16,21-27)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Sẵn sàng và trung tín: hành trình tỉnh thức

Thứ ba - 25/08/2026 10:20 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   128
Thái độ tỉnh thức chân thật được thể hiện cụ thể qua dụ ngôn người quản lý khôn ngoan.
Sẵn sàng và trung tín: hành trình tỉnh thức

SẴN SÀNG VÀ TRUNG TÍN:
HÀNH TRÌNH TỈNH THỨC CỦA NGHỆ THUẬT SỐNG ĐẠO

Trích đoạn Tin Mừng Theo Thánh Matthêu (Mt 24, 42-51) mở ra bằng một lời cảnh báo vừa tha thiết vừa lay động: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” Lời kêu gọi tỉnh thức ấy không nhằm gieo rắc sự sợ hãi hay lo âu, nhưng là một lời mời gọi đầy yêu thương, hướng cộng đoàn đến một thái độ sống đạo tích cực và có trách nhiệm trong từng giây phút của cuộc đời trần thế.

Tỉnh thức: Ý thức sự mong manh và ngày trở về

Người Việt Nam ta thường ví cuộc đời như cát bụi; Kinh Thánh và truyền thống Giáo hội cũng nhắc nhở đời người vắn vỏi như hơi nước dễ tan, như bông hoa sớm nở chiều tàn. Những biến cố thiên tai bất ngờ trong cuộc sống là bài học nhãn tiền về tính chất vô thường của kiếp người. Đức Giêsu dùng hình ảnh “kẻ trộm đến trong đêm” để nhắc nhở rằng: ngày Chúa đến viếng thăm — dù là ngày tận thế hay giờ chết của mỗi cá nhân — luôn mang tính bất ngờ.

Đối với người Kitô hữu, ngày chết không phải là sự kết thúc trong buồn sầu, mà là ngày trở về, là cuộc nghênh đón Chúa để bước vào đời sống vĩnh cửu. Vì thế, tỉnh thức không phải là ngồi khoanh tay chờ đợi trong thụ động hay dao động hoảng sợ, mà là sống trong tình trạng ơn nghĩa Chúa, khoác lên mình áo giáp đức tin, đức mến và đội mũ chiến của niềm hy vọng.

Sống đạo thiết thực: Vai trò của người quản lý trung tín

Thái độ tỉnh thức chân thật được thể hiện cụ thể qua dụ ngôn người quản lý khôn ngoan. Chúa nhắc nhở mỗi chúng ta — từ những người lãnh đạo cộng đoàn đến từng tín hữu — đều là những người quản lý ân sủng thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa, chứ không phải là chủ sở hữu. Sống đạo thiết thực đòi hỏi chúng ta chu toàn hai trách nhiệm cốt lõi:

Trung tín với bổn phận hằng ngày: Tỉnh thức là biết mở mắt tâm hồn để nhận ra Chúa trong đời sống thường nhật; là kiên trì, tận tâm thực thi công việc được giao phó mà không lơ là, bê trễ.

Quảng đại và khiêm nhường phân phát: Những tài năng, thời gian, sức khỏe hay của cải ta có đều do Chúa ban tặng nhưng không. Người quản lý tốt lành phải biết “cấp phát lương thực đúng giờ đúng lúc” — nghĩa là sẵn sàng chia sẻ, dấn thân phục vụ anh chị em xung quanh với lòng khiêm nhường, tuyệt đối không lạm dụng quyền hạn, không gieo chia rẽ hay sống ghen ghét, giả hình.

Mỗi ngày sống là một cơ hội Chúa ban để chúng ta tích góp hành trang cho ngày quang lâm. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn luôn biết đi ra khỏi chính mình, xa lánh đam mê tội lỗi, nỗ lực làm cho danh Chúa được rạng rỡ qua việc chu toàn bổn phận và hăng say phục vụ tha nhân. Để rồi khi Chủ trở về bất ngờ, Ngài sẽ thấy chúng ta đang thức thức làm việc, và sẵn sàng trao cho chúng ta phần thưởng hạnh phúc đời đời.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây