TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIII Thường Niên -Năm A

“Kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy”. (Mt 10, 37-42)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Ánh sao giữa bầu trời Việt Nam

Thứ năm - 25/06/2026 00:07 | Tác giả bài viết: Nt. Anna Cao Xuân MRP. |   53
Trên vùng đất Tắc Sậy của miền Tây Nam Bộ, có một “ánh sao” đã và đang tỏa sáng suốt gần một thế kỷ qua.

ÁNH SAO GIỮA BẦU TRỜI VIỆT NAM

tbd 250626a


Giữa những đêm tối cuộc đời, con người luôn hướng mắt tìm kiếm một vì sao để soi lối. Trên vùng đất Tắc Sậy của miền Tây Nam Bộ, có một “ánh sao” đã và đang tỏa sáng suốt gần một thế kỷ qua. Đó là Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp - vị mục tử đã hiến dâng mạng sống vì đoàn chiên, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ tín hữu và cả những người chưa cùng niềm tin.

Ánh sao ấy không rực rỡ bởi quyền uy thế tục, nhưng tỏa sáng bằng tình yêu mục tử, lòng trung thành với Thiên Chúa và sự hy sinh đến cùng. Từ một linh mục âm thầm phục vụ nơi vùng quê nghèo, Cha Diệp đã trở thành biểu tượng đức tin và niềm hy vọng của hàng triệu người trên khắp mọi miền đất nước; đã tô điểm cho vườn hoa Hội Thánh và khơi lên niềm vui, tâm tình tạ ơn trong toàn thể Giáo Hội Việt Nam, cách riêng nơi Giáo phận Cần Thơ.

Ngày 25 tháng 11 năm 2024 đã trở thành một dấu mốc đáng ghi nhớ khi Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô chuẩn nhận sắc lệnh nhìn nhận Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp là vị tử đạo, mở đường cho việc tuyên phong Chân phước. Tiếp nối hành trình ấy, Tòa Thánh dưới thời Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã quyết định cử hành Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho ngài. Thánh lễ trọng thể được cử hành vào lúc 08 giờ ngày 02 tháng 7 năm 2026 tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, do Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Đặc sứ của Đức Thánh Cha, chủ sự.

Đây là một biến cố lịch sử đặc biệt, bởi lần đầu tiên lễ tuyên phong Chân phước được cử hành trên chính quê hương Việt Nam - mảnh đất hình chữ S đã đón nhận hạt giống Tin Mừng từ hơn bốn thế kỷ trước và hiện gần tám triệu tín hữu Công giáo. Không chỉ là niềm vui của Giáo phận Cần Thơ, đây còn là niềm hân hoan chung của toàn thể Giáo Hội Việt Nam.

Trong những ngày hành hương về Tắc Sậy (13 – 14/ 5/ 2026), người viết đã chứng kiến một quang cảnh thật cảm động. Từ lúc bình minh cho đến chiều muộn, từng đoàn người nối tiếp nhau đến viếng mộ Cha Diệp. Có những người Công giáo, cũng có rất đông anh chị em lương dân; có người khá giả nhưng cũng không ít người nghèo khó, bệnh tật, mang theo bao nỗi ưu tư của cuộc sống. Dòng người không ngừng nghỉ ấy như một minh chứng sống động cho lòng mến yêu, sự tín nhiệm và niềm hy vọng mà mọi người dành cho vị mục tử đã hiến mạng sống vì đoàn chiên.

Đã tám mươi năm trôi qua kể từ ngày Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp chịu tử đạo (1946 -2026). Từ phần mộ đơn sơ ban đầu tại nhà thờ Khúc Tréo, bên dòng suối nhỏ cách Tắc Sậy 7 km, cho đến khi được cải táng về Tắc Sậy vào năm 1969, nơi đây đã trở thành điểm hẹn tâm linh của hàng triệu người trong và ngoài nước, tin cũng như không tin. Theo năm tháng, ngôi mộ ấy không chỉ là nơi tưởng niệm một vị linh mục anh dũng, nhưng còn là chứng tích của một đời hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa và tha nhân.

Cha Diệp không còn hiện diện bằng lời giảng hay những bước chân mục tử, nhưng đời sống và chứng tá của ngài vẫn tiếp tục lên tiếng với mọi người. Những ơn lành, những câu chuyện cảm nghiệm được truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác đã làm cho hình ảnh của ngài trở nên gần gũi với biết bao người, đặc biệt với những người nghèo khổ, đau yếu và những ai đang tìm kiếm niềm tin, niềm hy vọng giữa cuộc đời.

Trong tình hiệp thông, giáo phận Cần Thơ đã gởi Nội dung và Chương trình Tuần Cửu nhật xin chúng ta cầu nguyện cho Lễ Tuyên phong Chân phước được diễn ra bình an theo Thánh Ý Chúa; xin tạ ơn Ngài trước ân ban cho Giáo Hội Việt Nam; xin cho các đoàn hành hương được bình an, cho ban tổ chức được tràn đầy sức khỏe và sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần; đồng thời xin cho mọi người biết nhận ra tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa như Cha Trương Bửu Diệp đã sống và nêu gương.

Thật kỳ diệu biết bao trước những công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử nhân loại, và trên quê hương Việt Nam thân yêu! Ân sủng của Ngài không bị giới hạn bởi thời gian, không gian hay bất cứ rào cản nào. Đại lễ tuyên phong Chân phước Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là lời nhắc nhớ rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục nuôi dưỡng và làm lớn lên những chứng nhân đức tin anh hùng giữa lòng quê hương Việt Nam.

“Ánh sao” miền sông nước không chỉ kể lại một câu chuyện của quá khứ, nhưng còn trở thành lời mời gọi cho hiện tại và tương lai. Trong một thế giới còn nhiều bất an, chia rẽ và khủng hoảng niềm tin, chứng tá của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp nhắc nhớ rằng tình yêu luôn mạnh hơn hận thù, sự hy sinh luôn sinh hoa trái và lòng trung thành với Thiên Chúa luôn mở ra con đường dẫn tới sự sống. Nghi thức tuyên phong Chân phước không chỉ là sự tôn vinh một người con ưu tú của Giáo Hội Việt Nam, nhưng còn là lời khẳng định rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và hành động giữa dân Ngài. Từ Tắc Sậy giáo phận Cần Thơ, ánh sáng Tin Mừng đang lan tỏa, sưởi ấm những tâm hồn khát khao bình an và nâng đỡ những bước chân đang mỏi mệt trên hành trình cuộc sống.

Nguyện xin Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp tiếp tục đồng hành và chuyển cầu cho Giáo Hội Việt Nam. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết trở nên những “ánh sao nhỏ” giữa cuộc đời, phản chiếu tình yêu Thiên Chúa bằng đời sống yêu thương, phục vụ và trao hiến. Để rồi, khi ngước nhìn bầu trời đức tin của dân tộc, người ta không chỉ thấy một ánh sao Tắc Sậy đang tỏa sáng, mà còn thấy muôn vàn ánh sao khác được thắp lên từ những tâm hồn biết sống Tin Mừng giữa lòng quê hương và thế giới.

Nt. Anna Cao Xuân MRP.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây