TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN10TN-A Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

“Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”. (Ga 6, 51-59)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bà góa nghèo và tấm lòng dâng hiến

Thứ năm - 04/06/2026 08:17 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   63
Noi gương bà góa nghèo, xin cho chúng ta biết dâng lên Chúa điều tốt đẹp nhất của mình và quảng đại trao ban cho anh chị em bằng một trái tim đầy yêu thương
Bà góa nghèo và tấm lòng dâng hiến

BÀ GÓA NGHÈO VÀ TẤM LÒNG DÂNG HIẾN
 
Tin Mừng hôm nay (Mc 12,38-44) đặt trước mắt chúng ta hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược: các kinh sư thích được người ta kính trọng, thích danh dự và vẻ bề ngoài; còn bà góa nghèo âm thầm bỏ vào thùng tiền dâng cúng chỉ có hai đồng xu nhỏ bé.

Đức Giêsu không nhìn vào số tiền nhiều hay ít, nhưng nhìn vào tấm lòng của người dâng hiến. Những người giàu có bỏ nhiều tiền, nhưng đó chỉ là phần dư thừa. Còn bà góa nghèo đã dâng tất cả những gì bà có để sinh sống. Vì thế, trước mặt Thiên Chúa, bà là người dâng nhiều nhất.

Trong xã hội Do Thái thời đó, người góa phụ thường nghèo khổ, bị xem thường và dễ bị bóc lột. Thế nhưng chính người phụ nữ bé nhỏ ấy lại được Chúa Giêsu khen ngợi. Điều đó cho thấy Thiên Chúa không đánh giá con người theo địa vị, quyền lực hay của cải, nhưng theo sự chân thành và lòng yêu mến.

Lời Chúa hôm nay cũng nhắc chúng ta cảnh giác trước thói sống đạo hình thức. Có khi chúng ta làm việc lành để được người khác biết đến, thích được khen ngợi hơn là để làm sáng danh Chúa. Chúa mời gọi mỗi người sống khiêm tốn, chân thật và làm mọi việc với một tâm hồn trong sạch.

Bà góa nghèo còn dạy chúng ta biết phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa. Dâng cho Chúa không phải chỉ là tiền bạc, nhưng còn là thời gian, công sức, sự hy sinh và tình yêu của chúng ta. Một lời động viên, một nụ cười cảm thông, một cử chỉ tha thứ hay một sự chia sẻ nhỏ bé đều là những món quà quý giá nếu được trao đi bằng tình yêu chân thành.

Ngày nay, người giàu có và thành đạt thường được trọng vọng, còn người nghèo dễ bị xem nhẹ. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, người giàu thật là người có tâm hồn khiêm nhường và biết yêu thương; người nghèo thật là người thiếu vắng tình yêu và lòng quảng đại.

Xin Chúa giúp chúng ta biết sống đạo bằng cả tấm lòng, không tìm sự phô trương bên ngoài nhưng luôn chân thành trong mọi việc. Noi gương bà góa nghèo, xin cho chúng ta biết dâng lên Chúa điều tốt đẹp nhất của mình và quảng đại trao ban cho anh chị em bằng một trái tim đầy yêu thương. Amen.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây