TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN10TN-A Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

“Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”. (Ga 6, 51-59)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Mến Chúa-Yêu Người

Thứ ba - 02/06/2026 08:13 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   86
Chúa Giêsu không tách rời hai giới răn mến Chúa và yêu người. Yêu Chúa phải được thể hiện bằng tình yêu cụ thể đối với anh chị em
Mến Chúa-Yêu Người
 
MẾN CHÚA – YÊU NGƯỜI

Tin Mừng hôm nay (Mc 12,28b-34) đưa chúng ta đến với giới răn quan trọng nhất trong đời sống Kitô hữu: “Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực; và hãy yêu người thân cận như chính mình.”

Đây là lời dạy quen thuộc, nhưng cũng là bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Chúa Giêsu không tách rời hai giới răn mến Chúa và yêu người. Yêu Chúa phải được thể hiện bằng tình yêu cụ thể đối với anh chị em. Thánh Gioan đã nói rất rõ: Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối.

Tình yêu Kitô giáo không chỉ là cảm xúc hay tình cảm dành cho những người dễ thương với mình. Chúa mời gọi chúng ta yêu thương cả những người làm phiền lòng, những người khác ý kiến hay thậm chí làm tổn thương mình. Đó là tình yêu quảng đại, nhưng không, giống như tình yêu Chúa đã dành cho chúng ta.

Yêu người còn được thể hiện qua những việc rất đơn sơ hằng ngày: một lời động viên, một sự cảm thông, một cử chỉ tha thứ, một hành động giúp đỡ người gặp khó khăn. Chính những việc nhỏ bé ấy làm cho tình yêu Chúa hiện diện giữa đời thường.

Ngày nay, tiền bạc, danh vọng và lợi ích cá nhân nhiều khi chiếm vị trí hàng đầu trong cuộc sống. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại các chọn lựa của mình: Thiên Chúa có thật sự là ưu tiên số một không? Tôi có biết yêu thương và tôn trọng những người sống bên cạnh mình không?

Ước gì mỗi người chúng ta biết siêng năng cầu nguyện để kín múc tình yêu của Chúa. Nhờ đó, chúng ta có thể sống yêu thương trong gia đình, ngoài xã hội và trên môi trường mạng. Khi biết mến Chúa và yêu người bằng những việc làm cụ thể, chúng ta sẽ được bình an và ngày càng đến gần Nước Thiên Chúa hơn.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây