TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm C

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến” (Ga 20,19-31)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bình an cho anh em!

Thứ năm - 24/04/2025 04:32 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   40
Bình an Chúa Giêsu ban tặng chính là Chúa Thánh Thần và những hoa trái tốt lành.
Bình an cho anh em!

Bình an cho anh em!

 

Bình an Chúa ban tặng không giống như thế gian ban tặng" (Ga 14, 27). Vậy bình an Chúa ban khác thế nào với bình an mà ta thường nghĩ?

Bình an với cá nhân và gia đình, thường ta nghĩ tới là không tai nạn, không bệnh nan y, không có biến cố bất thường nào xảy đến, công ăn việc làm ổn định. 

Bình an mà các quốc gia thoả hiệp với nhau là những vấn đề kinh tế, thương mại qua lại, thuế quan bình đẳng, an ninh, hoà bình. Những bình an ấy tưởng là bình an mãi, nhưng có ai tránh khỏi những tai ương bất ngờ, những bùng nổ giữa các quốc gia khi vi phạm hiệp ước. Không thể có bình an như ta tưởng.

Bình an cũng không phải là khi ta có của dư, của để, sẵn sàng cho mọi kịch bản xấu xảy ra. Bình an ấy giống như ru ngủ qua cái bên ngoài trấn an tâm hồn ta. Ta biết là của cải thường là của cãi, thường hay gây tranh chấp, xích mích, giành lợi, mưu ích. Thật bất an như cuốn phim “người giàu cũng khóc”.

Bình an cũng không phải là không lo âu, không muộn phiền, không thù hận, không hơn thua. Những bình an như thế cũng không hẳn bình an. Thường kinh nghiệm sống cho thấy, hoàn cảnh luôn thay đổi, lòng người cũng hay đổi thay, lúc này, khi khác, không biết đâu chừng. Ta lúc nào cũng sống giữa bất an làm sao có được bình an? Lòng người cũng thường khi bất an.

Bình an Chúa ban là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Bình an ấy ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, thuận lợi cũng như bất lợi. Chúa Giêsu khi hiện ra với các Tông đồ, Người lúc nào cũng ban bình an là lời chào chúc trước tiên. Thánh Phaolô viết “Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, đại lượng, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5, 22). Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu hứa ban là nguồn của sự bình an, để làm cho ta trưởng thành trong mọi hoàn cảnh, vượt qua những trở ngại, đón nhận nhiều nghịch cảnh, phát triển đức ái toàn vẹn của ta.

Nhờ ơn bình an khi ta được Chúa Thánh Thần chữa lành tâm hồn tội lỗi, sửa lại trong ngoài, ta biết thương cảm với người khác khi ta đã vững vàng. Chúa Giêsu nói với Phêrô: "Simon, Simon, kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con, để con khỏi mất đức tin. Phần con, một khi đã trở lại, thì hãy làm cho các anh em con nên vững mạnh (Lc 22, 31- 32).   

Bình an Chúa Giêsu ban tặng chính là Chúa Thánh Thần và những hoa trái tốt lành. Nhờ hoa trái này, ta có thể kiểm chứng đời sống của ta có Chúa Thánh Thần hoạt động không? 

Khi ta sống với tâm hồn bất an, hay gây hấn với anh chị em ta, không bằng lòng với cuộc sống, luôn bất mãn với nhiều vấn đề vô cớ. Những điều ấy cho ta biết ta đang thiếu vắng Chúa Thánh Thần.

Xin Chúa ban bình an là hoa trái của Chúa Thánh Thần để ta sống trong niềm vui.
Bình an Chúa tặng thần thiêng,
Giữa bao giông bão vẫn yên trong lòng.
Không lo sợ giữa chênh vênh,
Bởi Ngài ở đó – vững bền đời ta.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: Bình an

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây