Chuyện cuối tuần: Khánh nhật Truyền giáo

Bản chất của Hội Thánh là truyền giáo. Loan báo Tin Mừng là trách nhiệm của hết thảy mọi tín hữu trong gia đình Hội Thánh.
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15). Đó là lệnh truyền của Đức Giêsu trao gửi cho các môn đệ trước khi về trời. Và cũng là lệnh truyền cho mỗi người chúng ta.
Khánh nhật Truyền giáo là ngày dành riêng để cầu nguyện cho việc truyền giáo. Hôm nay, Hội Thánh nhắc nhở mỗi Kitô hữu đều có trách nhiệm và bổn phận truyền giáo, nghĩa là đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người. Truyền giáo không phải là một khẩu hiệu, mà là căn tính, là dòng máu chảy trong huyết quản của mỗi Kitô hữu.
Nhờ Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được đón nhận phẩm vị làm con Thiên Chúa, trở nên người Môn Đệ thừa sai. Giữa một xã hội hiện đại, nơi con người mải mê quay cuồng trong những lo toan vật chất, chúng ta phải truyền giáo như thế nào? Truyền giáo có phải là những chuyến “ra khơi” rầm rộ? Hay chỉ là cuộc sống âm thầm trong chính lòng mình?
Nguyên bản tiếng La-tinh của truyền giáo là Missio (xuất phát từ động từ Mittere – nghĩa là được sai đi). Chúa Giêsu là Đấng được Chúa Cha sai đến thế gian, và Người lại sai mỗi chúng ta lên đường. “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 21). Nhưng trước khi đặt chân đến những vùng đất xa xôi, cuộc lên đường đầu tiên và gian khó nhất là “ra đi khỏi chính mình”.
“Ra đi” khỏi cái “Tôi” ích kỷ, mở lòng đón nhận tha nhân, bao dung và tha thứ. Bước ra khỏi những định kiến, những vỏ bọc cuộc sống. Truyền giáo đòi hỏi chúng ta phải bước qua những rào cản phân biệt về tôn giáo, quan điểm hay địa vị xã hội, để đón nhận mọi người trong tình huynh đệ chân thành.
Sau tất cả những cuộc “ra đi”, điểm cốt lõi và đẹp đẽ nhất của sứ mạng truyền giáo chính là kể lại câu chuyện về Đức Giêsu. Câu chuyện ấy đã được loan báo suốt 2000 năm qua mà chưa từng xưa cũ hay mất đi tính thời sự. Nhưng trong thời đại hôm nay, người ta không còn thích nghe những lời giảng thuyết suông hay những lý thuyết xa xôi. Người ta muốn “đọc” câu chuyện Đức Giêsu xuyên qua chính lối sống của các tín hữu.
Vì vậy, là người Môn Đệ thừa sai, chúng ta cần có trái tim của Chúa – một trái tim biết chạnh lòng thương trước những mảnh đời bất hạnh, biết rung cảm trước nỗi đau của người bệnh tật, biết sẻ chia niềm vui Tin Mừng. Cần có đôi mắt của Chúa – đôi mắt trao gửi sự thiện cảm, nhìn thấy phẩm giá cao quý ẩn sau những con người gầy guộc, lấm lem.
Truyền giáo không đòi hỏi chúng ta phải làm những điều kỳ vĩ hay tạo nên những tiếng vang rầm rộ. Một nụ cười cảm thông, một phút nhẫn nại lắng nghe, một sự trung thực, hay một bàn tay sẵn sàng quảng đại giúp đỡ. Mỗi hành động nhỏ bé ấy vì tình yêu Đức Kitô, chúng sẽ mang lại niềm vui và bình an. Nhờ đó, cuộc đời chúng ta sẽ phản chiếu bóng dáng của Thiên Chúa Tình Yêu đang hiện diện giữa trần gian.
Vũ Đình Bình
Video: Khánh nhật Truyền giáo
Những tin cũ hơn
Chuyện cuối tuần: Khánh nhật Truyền giáo
Triết học để sống?
VHTK Thánh Phaolô Tống Viết Bường. giáo dân, ngày 23.10
VHTK Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngày 22.10
VHTK Thánh Luca, Thánh sử, ngày 18.10
VHTK Thánh Phanxicô Kính, Lm, ngày 17.10
Vấn nạn Quyền Bính
SNTM Chúa Nhật XXIX Thường Niên -Năm A
CN 29 TN A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Thánh lễ cung hiến Đền thánh Đức Mẹ Núi Cúi
ĐTC qua một đêm bình an tại Bệnh viện Gemelli
Một tâm hồn khao khát Chúa
Đừng sống bằng chiếc mặt nạ đạo đức
TTHH Thác Mơ: Kỷ niệm Đức Mẹ Fatima
ĐTC được phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải
Ca phẫu thuật của ĐTC kết thúc tốt đẹp
Hướng về ngày Hồng Ân của Giáo phận Xuân Lộc
Thánh lễ cung hiến Đền thánh Đức Mẹ Núi Cúi
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi