Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.com/assets/images/logo.png
Thứ hai - 14/07/2025 10:25 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |
71
CN 16 TN C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu NhiTin Mừng thánh Lu-ca Lc 10, 38-42
CN 16 TN C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi Tin Mừng thánh Lu-ca Lc 10, 38-42
Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật thứ 16 Thường Niên năm C, Tin mừng theo thánh Lu-ca.
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện hai chị em Mác-ta và Ma-ri-a đón tiếp Chúa Giê-su và ý nghĩa đích thực của người môn đệ của Chúa Giê-su.
Thánh Lu-ca kể: “Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a.” Thánh Lu-ca không nói rõ làng nào, nhưng chúng ta nhận ra làng này là Bê-ta-ni-a, quê hương của ba chị em Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô. Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem khoảng 3 km nên khi về Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su và các môn đệ thường nghỉ tại đây. Làng Bê-ta-ni-a cũng được nhắc đến trong cuộc khải hoàn của Chúa Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem; trong câu chuyện Chúa Giêsu lên trời (Lc 24, 50); nhất là trong câu chuyện Chúa Giêsu làm cho La-da-rô chết bốn ngày sống lại (Ga 11, 1-14). Việc đón tiếp Chúa Giêsu hôm nay cũng gợi nhớ lại việc cô Ma-ri-a xức dầu thơm cho Chúa (Mt 16, 6; Mc 14, 3).
“Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ”. Cô Mác-ta đón Chúa Giêsu vào nhà, chứng tỏ cô là chủ nhà. Cách đón tiếp của Mác-ta chứng tỏ gia đình này đã từng quen biết Chúa Giê-su. Với vai trò chủ nhà, Mác-ta đã lăng xăng lo lắng tiếp đón Chúa Giê-su một cách tốt nhất. Không chỉ có Chúa Giê-su mà thôi, nhưng có lẽ cả một nhóm tông đồ đi theo nữa. Có lẽ nhiều việc qúa, nên Mác-ta mới nói với Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Cô Ma-ri-a đã làm gì để người chị phải nhắc nhở Chúa Giê-su? “Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy”. “Ngồi bên chân Chúa” là thái độ của người môn đệ. Việc lắng nghe lời Chúa là bổn phận đầu tiên của người môn đệ đích thực. Ma-ri-a đã chọn việc lắng nghe lời Chúa và Chúa Giê-su đã nói “Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.
Với Mác-ta, Chúa Giê-su nhắc nhở “Mác-ta, Mác-ta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”. Không phải Chúa Giê-su không biết giá trị của cuộc sống hay những công việc cửa nhà là không quan trọng. Nhất là lòng hiếu khách của người Do thái luôn dành phần tốt nhất cho người khách viếng thăm. Chúa Giê-su đã từng lớn lên trong một gia đình tại Na-da-rét nên Chúa Giê-su biết giá trị của sinh hoạt hằng ngày trong nhà để đáp ứng nhu gia của gia đình. Nhưng ở đây, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đặt những ưu tiên đứng đắn. Nước Thiên Chúa phải trước hết và điều đó đúng cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là dành ưu tiên cho những nhu cầu của gia đình, nhưng điều quan trọng hơn là dành thời gian để sống với Thiên Chúa. Cô Mác-ta đã lo lắng vật chất và có vẻ coi nhẹ các vấn đề tâm linh. Chúa Giêsu cho cô biết, điều tốt nhất là phải lắng nghe Lời Chúa. Chúa Giêsu nói: “Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc; vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Hãy nhìn những con quạ mà suy: chúng không gieo, không gặt, cũng không có kho có lẫm, thế mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Anh em còn quý giá hơn loài chim biết bao! Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay? (Lc 12, 22-26) Nhưng tiên vàn “hãy lo tìm Nước của Thiên Chúa, còn các thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Lc 12, 31). Lắng nghe Lời Chúa chính là mối phúc mà Chúa Giêsu đã nói: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11, 28).
Các em thân mến,
Giữa bộn bề cuộc sống, việc lo lắng cho các sinh hoạt của gia đình thật là quan trọng, nhưng đừng để chúng chiếm tất cả mọi sức lực và thời gian của chúng ta. Chúng ta có một việc không kém phần quan trọng, đó là việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa, dành thời gian để lắng nghe Lời Chúa và thực hành lời Ngài.
Trong đời sống thường ngày, chúng ta làm thế nào để lắng nghe Lời Chúa?
Mỗi gia đình, mỗi người chúng ta đều có 1 cuốn Tin Mừng. Chúng ta có dành thời gian để đọc và cầu nguyện không?
Trong mỗi Thánh Lễ, với Bàn tiệc Lời Chúa, chúng ta có để tâm lắng nghe và đem ra thực hành không?
Hãy như Ma-ri-a ngồi bên chân Chúa và lắng nghe lời Ngài.
Chúng ta cũng hãy làm như vậy nhé.
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.