Giới răn cơ bản
Giữa muôn vàn luật lệ, con người vẫn cần những nguyên tắc căn bản để sống với nhau. Bảy điều răn sau của Chúa không chỉ dành riêng cho người có đạo, nhưng là lẽ sống phổ quát.
Khi người thanh niên đến hỏi Chúa Giêsu về con đường trọn lành, Chúa nhắc anh về những điều luật căn bản để sống với tha nhân. Anh đáp: “Tất cả những điều ấy, con đã giữ từ thuở nhỏ.” Người thanh niên giữ các giới răn cơ bản tốt lành. Thế nhưng, khi Chúa mời gọi anh đi bán của cải chia cho người nghèo, anh lại buồn sầu bỏ đi.
Bảy điều ấy làm nên một nền văn minh sự sống. Không chỉ là lề luật, nhưng là điều cơ bản: Con người được tạo dựng: sống cho nhau, tôn trọng nhau, vì nhau và cùng nhau gìn giữ sự sống.
Khi biết thảo kính cha mẹ, ta gìn giữ truền thống hiếu đạo.
Khi tôn trọng sự sống, ta giữ cho mọi người đều có quyền sống.
Khi giữ lòng chung thủy, ta bảo vệ giá trị gia đình.
Khi không trộm cắp, ta bảo vệ công bằng.
Khi không làm chứng dối, ta bảo vệ cho phẩm gia người khác.
Khi không tham muốn điều thuộc về người khác, ta tôn trọng quyền sở hữu.
Thế nhưng, con người dễ đi lạc đường. Sa ngã thường bắt đầu từ những bước rất nhỏ: một lời dối nhẹ, một lần gian lận tưởng như vô hại… Rồi thói quen xấu lớn dần, dẫn ta xa sự thật. Như người ta nói: “Kẻ ăn cắp quả trứng sẽ ăn cắp con bò.”
Bởi vậy, giữ bảy điều răn không chỉ là tránh điều ác lớn, nhưng còn là trung tín trong những điều nhỏ:
Một lời nói thật.
Một cử chỉ hiếu thảo.
Một chút tôn trọng.
Chính những trung tín nhỏ bé ấy là thành trì vững chắc, để ta không trượt dài, nhưng bước đi trong ánh sáng và bình an.
Người thanh niên năm xưa buồn sầu bỏ đi vì anh còn vướng bận của cải. Khi đã có đủ đầy, ta dễ bị cám dỗ coi vật chất như lẽ sống. Nhưng Chúa nhắc: “Không ai có thể làm tôi hai chủ.”
Bảy điều răn cho đời sống chung giúp ta giữ được tình người, Chúa còn mời ta đi xa hơn: dám từ bỏ, dám chọn Ngài làm gia nghiệp. Người thanh niên năm xưa đã buồn sầu bỏ đi.
Chúa bảo ta: "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho" (Mt 6, 33)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin cũ hơn