TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm A

“Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác”. (Ga 14,15-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian

Thứ năm - 07/05/2026 09:57 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   58
“Anh em không thuộc về thế gian.” Đó không phải là lời mời gọi trốn khỏi cuộc đời, nhưng là lời mời gọi sống giữa đời mà không để mình bị cuốn theo những giá trị sai lệch của thế gian.
Giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian
 
GIỮA THẾ GIAN NHƯNG KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN

“Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian” (Ga 15,19)
 
Giữa một thế giới đầy tiếng ồn của danh vọng, tiền bạc, hưởng thụ và hơn thua, lời Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan vang lên như một lời nhắc nhở mạnh mẽ về căn tính của người Kitô hữu: “Anh em không thuộc về thế gian.” Đó không phải là lời mời gọi trốn khỏi cuộc đời, nhưng là lời mời gọi sống giữa đời mà không để mình bị cuốn theo những giá trị sai lệch của thế gian.

“Thế gian” mà Đức Giêsu nói đến không phải là con người hay vũ trụ Thiên Chúa dựng nên, nhưng là lối sống ích kỷ, gian dối, kiêu ngạo, hận thù và vô cảm. Nếu người môn đệ sống theo những tiêu chuẩn ấy, họ sẽ dễ dàng được đón nhận, được khen ngợi và hòa nhập. Nhưng khi chọn sống theo sự thật, công chính, bác ái và tha thứ, người Kitô hữu tự nhiên trở thành “khác biệt”. Và chính sự khác biệt ấy nhiều khi làm họ bị hiểu lầm, bị chê bai, thậm chí bị chống đối.

Đức Giêsu nói rõ: “Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian.” Qua Bí tích Thánh Tẩy, người tín hữu thuộc trọn về Chúa. Đó là một hồng ân, nhưng cũng là một sứ mạng. Chúa không tách chúng ta ra để sống khép kín hay xa lánh cuộc đời, nhưng để trở thành men trong bột, muối cho đời và ánh sáng giữa bóng tối. Người Kitô hữu được mời gọi thánh hóa thế gian từ chính môi trường sống của mình: gia đình, trường học, công việc và xã hội.

Thực tế, sống cho sự thật chưa bao giờ là điều dễ dàng. Dám nói sự thật, làm chứng cho sự thật nhiều khi đồng nghĩa với việc chấp nhận bị tẩy chay, bị hiểu lầm hoặc mất đi những lợi ích riêng. Trong một xã hội mà gian dối có lúc trở thành điều bình thường, người sống ngay thẳng thường bị xem là “khó sống”, “không biết điều” hay “lập dị”. Nhưng chính Đức Giêsu cũng đã bị bách hại vì sự thật. Người môn đệ không thể đi con đường nào khác hơn Thầy mình: “Họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em.”

Xét cho cùng, sống đạo luôn là một hành trình lội ngược dòng. Lội ngược dòng nghĩa là dám từ chối điều sai dù số đông chấp nhận; dám sống trung thực dù phải thiệt thòi; dám bảo vệ điều đúng dù có thể mất lòng người khác. Có khi phải mất nhiều thứ, nhưng người Kitô hữu không được đánh mất chính lương tâm và căn tính của mình.

Nhiều lúc chúng ta nhận ra mình vẫn còn “thuộc về thế gian”. Khi ta nịnh bợ để tìm lợi ích riêng; khi thấy điều sai mà im lặng vì sợ mất lòng; khi vì nể nang mà làm điều trái với lương tâm; khi quá quan tâm đến lời khen chê của người đời hơn tiếng nói của Tin Mừng… đó là lúc ta đang thỏa hiệp với thế gian và xa dần Đức Kitô.

Có lẽ căn bệnh lớn của người tín hữu hôm nay là sống đạo một cách vô thưởng vô phạt, dễ dàng đổi chiều theo dư luận, “quay theo chiều gió, trôi theo dòng nước”. Chúng ta dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm sự công nhận của người khác mà quên tìm kiếm ý Chúa. Trong khi đó, đời sống Kitô hữu phải luôn được đổi mới mỗi ngày: “Nhật nhật tân, hựu nhật tân.” Đức tin không thể chỉ là danh xưng bên ngoài, nhưng phải trở thành một lựa chọn sống cụ thể và can đảm.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người xét lại căn tính của mình. Nếu tôi thuộc về thế gian, tôi sẽ được thế gian yêu thích vì tôi không khác gì họ. Nhưng nếu tôi thực sự thuộc về Đức Kitô, tôi phải chấp nhận đi con đường của Ngài — con đường thập giá, hy sinh và trung thành với sự thật.

Những gợi ý thực hành sống đạo
  1. Mỗi ngày tập sống thật trong lời nói và hành động, dù có thể bị thiệt thòi.
  2. Can đảm góp ý điều đúng với lòng bác ái, thay vì im lặng vì sợ mất lòng.
  3. Tránh thỏa hiệp với điều sai chỉ để được người khác chấp nhận.
  4. Dành thời gian đọc và suy niệm Lời Chúa để biết mình thuộc về ai.
  5. Khi bị hiểu lầm hay chống đối vì điều tốt, hãy nhớ rằng Chúa đã đi con đường ấy trước chúng ta.
  6. Luôn tự hỏi: Điều tôi đang làm có đẹp lòng Chúa không, hay chỉ để được lòng người đời?

Mang danh Kitô hữu là tham dự vào mầu nhiệm Thập giá của Đức Kitô. Nhưng chính nhờ thập giá ấy mà thế giới được cứu độ và đổi mới. Những đau khổ, thử thách người Kitô hữu chịu vì Danh Chúa Giêsu sẽ không vô ích; đó là hạt giống âm thầm làm trổ sinh hoa trái đức tin và hy vọng.

Lạy Chúa, có những lúc con đã thuộc về trần thế: khi con tìm lợi ích riêng, khi con sợ mất lòng người khác mà im lặng trước điều sai, khi con thỏa hiệp với gian dối để được an thân. Xin Chúa tha thứ và kéo con trở về. Xin cho con biết sống thẳng thắn, chân thành, nói thật, làm đúng để xứng đáng là môn đệ của Chúa. Dù con còn yếu đuối, xin Chúa thêm sức để con can đảm sống theo sự thật và trung thành với Tin Mừng giữa một thế giới nhiều cám dỗ. Amen.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây