TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXIII Thường Niên -Năm A

“Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”. (Mt 18, 15-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Hạnh phúc đích thực

Thứ hai - 07/09/2026 03:26 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   121
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại điều gì đang làm chủ cuộc đời mình
Hạnh phúc đích thực

Hạnh phúc đích thực
Lc 6, 20-26

 
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu công bố bốn mối phúc và bốn mối họa. Nghe qua, những lời ấy thật nghịch lý: “Phúc cho anh em là những người nghèo khó… Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang đói… đang khóc… và bị người ta oán ghét.” Trong khi con người thường nghĩ rằng tiền của, quyền lực, danh vọng và hưởng thụ mới làm nên hạnh phúc, Đức Giêsu lại chỉ cho chúng ta một con đường hoàn toàn khác.

Chúa không ca tụng sự nghèo đói, cũng không muốn con người sống trong đói khổ và bất hạnh. Chính Người đã đến gần người nghèo, chữa lành bệnh tật, an ủi người đau khổ và giải thoát những người bị áp bức. Điều Người muốn nhắc chúng ta là: của cải chỉ là phương tiện, không phải cùng đích; hạnh phúc đích thực không nằm ở những gì ta sở hữu, nhưng ở Thiên Chúa và tình yêu.

Vì thế, “nghèo khó” mà Chúa chúc phúc trước hết là một tâm hồn không cậy dựa vào của cải, quyền lực hay chính mình, nhưng biết đặt niềm tin nơi Thiên Chúa. Người nghèo theo tinh thần Tin Mừng vẫn nỗ lực làm việc, xây dựng cuộc sống tốt đẹp, nhưng không để tiền bạc làm chủ trái tim; biết sử dụng của cải để chia sẻ, phục vụ và nâng đỡ những người túng thiếu.

Ngược lại, những “mối họa” Chúa công bố không phải là lời nguyền rủa, nhưng là lời cảnh tỉnh. Giàu có không phải là tội, nhưng sẽ trở thành mối họa khi của cải khiến ta khép lòng trước Thiên Chúa và người nghèo; no đầy trở thành mối họa khi ta chỉ biết hưởng thụ; vui cười trở thành mối họa khi ta vô tâm trước nước mắt của người khác.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại điều gì đang làm chủ cuộc đời mình. Tôi đang tìm hạnh phúc nơi Thiên Chúa hay nơi tiền bạc, tiện nghi, danh vọng và sự hưởng thụ? Tôi có biết chia sẻ với người đang thiếu thốn, nâng đỡ người đau khổ và sống liên đới với anh chị em chung quanh không?

Xin Chúa giúp chúng ta biết đặt Thiên Chúa trên mọi của cải, biết dùng những gì mình có để làm điều thiện, và biết yêu thương, chia sẻ với những người bé nhỏ. Đó chính là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực: hạnh phúc bắt đầu từ hôm nay và trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây