TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXIII Thường Niên -Năm A

“Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”. (Mt 18, 15-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Sửa lỗi trong tình huynh đệ

Thứ sáu - 04/09/2026 06:12 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   74
Đức Giêsu dạy phải sửa lỗi theo một tiến trình đầy tế nhị: trước hết nói riêng với nhau; nếu không được thì nhờ một hay hai người; sau cùng mới nhờ đến Hội Thánh
Sửa lỗi trong tình huynh đệ

SỬA LỖI TRONG TÌNH HUYNH ĐỆ
Mt 18, 15-20

Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi.” (Mt 18,15).

Trong đời sống cộng đoàn, không ai hoàn hảo. Ai cũng có những yếu đuối và sai lỗi. Vì thế, sửa lỗi cho nhau là một việc cần thiết của tình yêu. Nhưng sửa lỗi không phải để lên án, làm nhục hay kể lỗi của người khác, mà để giúp họ nhận ra sai lầm và trở về.

Đức Giêsu dạy phải sửa lỗi theo một tiến trình đầy tế nhị: trước hết nói riêng với nhau; nếu không được thì nhờ một hay hai người; sau cùng mới nhờ đến Hội Thánh. Điều đó nhắc chúng ta phải biết tôn trọng danh dự của anh em, tránh nói xấu, đồn đoán hay làm cho lỗi lầm của người khác trở thành chuyện bàn tán.

Muốn sửa lỗi người khác cách tốt đẹp, trước hết chúng ta phải biết nhìn nhận lỗi của mình. Người dễ thấy lỗi người khác nhưng không thấy lỗi mình sẽ khó xây dựng được tình hiệp nhất. Trái lại, người khiêm tốn nhận mình cũng yếu đuối sẽ biết góp ý với lòng cảm thông và đón nhận lời sửa dạy với thiện chí.

Mục đích của sửa lỗi không phải là thắng một cuộc tranh luận hay chứng minh ai đúng ai sai, nhưng là cứu lấy người anh em và gìn giữ tình hiệp nhất. Vì thế, sửa lỗi phải đi đôi với tha thứ, như Đức Giêsu dạy: “Hãy tha thứ đến bảy mươi lần bảy.”

Thực hành Lời Chúa: Khi thấy anh em sai lỗi, đừng vội nói với người khác, nhưng hãy cầu nguyện và tìm cách gặp riêng để góp ý bằng tình yêu. Khi được người khác sửa lỗi, hãy khiêm tốn lắng nghe và can đảm nhận lỗi. Và khi có bất hòa, hãy nhớ lời Chúa: “Ở đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy.”

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sửa lỗi bằng yêu thương, đón nhận sửa lỗi bằng khiêm nhường và tha thứ bằng cả tấm lòng, để cộng đoàn chúng con luôn sống trong sự thật, hiệp nhất và bình an.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây