TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN9TN -Chúa Ba Ngôi- Năm A

“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”. (Ga 3,16)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Khúc ca Lòng Thương Xót

Thứ ba - 26/05/2026 06:28 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   53
Khi tâm hồn đã tràn ngập ánh sáng Lời Chúa, mỗi Kitô hữu sẽ bước đi vững vàng, biến cuộc đời mình thành bài ca tôn vinh Lòng Thương Xót của Chúa
Khúc ca Lòng Thương Xót
 
KHÚC CA LÒNG THƯƠNG XÓT
 
1. Tiếng kêu từ bóng đêm cuộc đời
 
Đôi mắt vốn là cửa sổ của tâm hồn, là nhịp cầu đưa con người chạm vào muôn sắc màu của tạo hóa. Ấy vậy mà có những kiếp người phải sống trong cảnh ngọn đèn tắt lịm, suốt đời lần mò trong đêm đen tịch mịch. Anh mù Bartimê bên vệ đường Giêrikhô năm xưa chính là hiện thân của nỗi đau khổ cùng cực đó. Giữa tiếng ồn ào của phố thị, anh chỉ là một phế tích bên lề, ôm lấy thực tại thương đau của một số phận tăm tối.

Nhưng chính trong đỉnh cao của sự bất hạnh, một tia sáng đã lóe lên khi bước chân của Đức Giêsu đi ngang qua. Không một chút mặc cảm, anh đến với Chúa bằng chính sự nghèo hèn của mình. Lời kêu van xé toạc không gian: “Lạy Con vua Đavít, xin thương xót tôi!” Lời cầu xin ấy không chỉ là khát vọng tìm lại ánh sáng thể xác, mà là tiếng lòng của một thụ tạo đang hướng về Đấng Tạo Hóa, là niềm tin kiên vững vào Đấng Thiên Sai – Đấng đến để khôi phục và giải phóng con người.

2. Sức mạnh của đức tin và sự kiên trì

Hành trình gặp gỡ Thiên Chúa chưa bao giờ thiếu những rào cản. Khi anh mù cất tiếng, đám đông đã quát mắng, bắt anh im lặng. Thế nhưng, người ta càng ngăn cản, anh lại càng kêu to hơn. Sự từ khước của người đời không dập tắt được ngọn lửa cậy trông đang bùng cháy trong tim anh. Đó là bài học sâu sắc về một tâm hồn khiêm tốn và kiên trì chờ đợi.

Chính Chúa Giêsu đã dừng lại, gọi anh đến và tuyên bố: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Phép lạ đã xảy ra khi đức tin chạm vào Lòng Thương Xót. Khi đôi mắt khô cằn của anh mở ra đón lấy ánh mặt trời, cũng là lúc Chúa Giêsu hướng toàn thể cộng đoàn về sứ mạng đích thực của Ngài: không chỉ giải phóng một thể xác, mà là giải thoát toàn thể nhân loại khỏi ách thống trị của tội lỗi và sự dữ, dẫn đưa con người vào miền đất tự do của con cái Thiên Chúa.

3. Cơn thức tỉnh cho đôi mắt tâm hồn

Nhìn lại cuộc đời chúng ta, đã bao lần chúng ta tưởng mình đang nhìn rõ mọi sự, nhưng thực chất lại đang đắm chìm trong sự mù lòa thiêng liêng? Đúng như lời sách Huấn Ca hằng ca ngợi: các công trình của Thiên Chúa vô cùng kỳ diệu, Ngài thấu suốt mọi sự và gìn giữ vạn vật trong vinh quang rực rỡ. Ấy vậy mà con người hôm nay lại có mắt như mù. Chúng ta quá chú tâm vào những hư danh trần thế, để rồi quên mất hoặc cố ý quên đi những giá trị vĩnh cửu không thấy được bằng mắt phàm.

Đã bao lần qua nhiều phương thế, Chúa vẫn kiên nhẫn gọi tên ta như đã gọi người hành khất năm xưa. Nhưng tiếng gọi tình yêu ấy đã bị bóp nghẹt bởi những tiếng ồn ào của danh vọng, tiền tài và những lo toan ích kỷ. Khi thiếu vắng đức tin và tình yêu, cuộc đời chúng ta chẳng khác nào một chiếc lồng đèn bị tắt lửa, lạnh lẽo và không còn chút ánh sáng nào để soi chiếu cho anh chị em chung quanh. Nỗi mù lòa của tâm hồn ấy còn đáng sợ và đau đớn hơn sự mù lòa thể xác bội phần.

4. Lời cầu nguyện phó thác và dấn thân

Giờ đây, trước nhan thánh Chúa, ước gì mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết hạ mình xuống, rũ bỏ những kiêu căng tự mãn để thốt lên lời của anh mù thuở xưa: “Lạy Chúa, xin thương xót con!”
Xin Ngài dủ lòng thương xót, chạm vào đôi mắt đức tin đang khép chặt của chúng ta. Xin cho chúng ta được "sáng mắt tâm hồn" để nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa trong từng biến cố vui buồn của cuộc sống thường ngày. Từ những nụ cười hạnh phúc đến những giọt nước mắt đau thương, tất cả đều là những nét vẽ kỳ diệu mà Chúa dùng để thêu dệt nên lịch sử cứu độ của riêng mỗi người.

Chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho Giáo hội luôn được diễn tiến trong bình an, tự do, để tình yêu tựa như dòng sông ánh sáng tuôn chảy đến muôn người. Khi tâm hồn đã tràn ngập ánh sáng Lời Chúa, mỗi Kitô hữu sẽ bước đi vững vàng, biến cuộc đời mình thành bài ca tôn vinh Lòng Thương Xót của Chúa, và trở nên những chứng nhân kiên trung, can đảm đem lửa mến thắp sáng vào những góc tối của cuộc đời hôm nay. Amen.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây