TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXX Thường Niên -Năm C

“Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (Lc 13,9-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Làm Giàu Trước Mặt Thiên Chúa

Thứ hai - 20/10/2025 05:57 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   37
Làm giàu trước mặt Thiên Chúa là biết dùng của cải đời này để gieo yêu thương, để giúp người nghèo khổ, để làm sáng danh Chúa.
Tuan 29 Thuong nien thu 2
Tuan 29 Thuong nien thu 2

Làm Giàu Trước Mặt Thiên Chúa

 

 

Xây kho lẫm cho mình ở đời này mà không xây lẫm cho mình ở đời sau thật là ngu ngốc.

Mỗi người chúng ta sống trên đời này ai cũng biết là cõi tạm, quê thật chúng ta trên trời, vậy mà cứ sống trên trần gian như là mãi mãi. Có một cám dỗ kỳ lạ, ai cũng biết mà khó tránh khỏi, trần gian nhiều quyến luyến. Không cầu nguyện không thể tránh khỏi những cám dỗ chết người nơi này.

Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta về cơn cám dỗ muôn thuở: coi của cải là bảo đảm cho hạnh phúc đời mình. Người phú hộ trong Tin Mừng tưởng rằng chỉ cần đầy kho lẫm là đã nắm chắc tương lai. Nhưng thật trớ trêu, khi ông an tâm nhất cũng là lúc Chúa gọi ông là “kẻ ngu dại”: “Đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thế thì những gì ngươi sắm sẵn sẽ về tay ai?”

Của cải tự nó không xấu. Nó cần thiết để con người sống, để bảo đảm những nhu cầu cơ bản của đời sống an sinh, để chăm lo cho gia đình, học hành, chữa bệnh, giúp đỡ người khác. Ở mức độ đó, tiền bạc là một phương tiện chính đáng mà Thiên Chúa trao cho ta quản lý.

Tuy nhiên, điều nguy hiểm là khi ta đặt niềm tin sai chỗ, tin rằng của cải có thể bảo đảm hạnh phúc, che chắn rủi ro, hay đem lại sự sống lâu dài. Tham lam không chỉ là ham muốn có thêm, mà là khi của cải chiếm mất chỗ của Chúa trong lòng ta. Khi đó, ta trở nên bận rộn đến mức không còn thời gian để tìm kiếm Thiên Chúa, để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, để yêu thương và chia sẻ.

Người khôn ngoan không phải là người có thật nhiều, nhưng là người biết dừng lại đúng lúc, biết dành thời gian cho Chúa và cho những giá trị vĩnh cửu. Của cải được dùng đúng sẽ trở thành phúc lành; còn nếu bị lạm dụng, nó trở thành gánh nặng. Chỉ khi biết đặt Thiên Chúa trên hết, ta mới tìm được bình an đích thực, thứ bình an không phụ thuộc vào túi tiền, mà xuất phát từ lòng tin và tình yêu.

Làm giàu trước mặt Thiên Chúa là biết dùng của cải đời này để gieo yêu thương, để giúp người nghèo khổ, để làm sáng danh Chúa. Khi biết sống như thế, ta không còn lo mất mát, vì kho báu thật của ta đã được cất giữ nơi Thiên Chúa, nơi không ai có thể lấy đi.

L,m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây