TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa

“Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta” (Mt 3, 13-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lễ CGS chịu phép rửa A - 5' Lời Chúa Thiếu Nhi

Thứ tư - 07/01/2026 07:45 | Tác giả bài viết: Gb. Nguyễn Thái Hùng |   121
Để sống xứng đáng mỗi ngày mỗi hơn ân huệ Thiên Chúa đã ban, chúng ta theo gương Chúa Giê-su phải sống thế nào trong sám hối, khiêm nhường và vâng phục như Chúa?
Lễ CGS chịu phép rửa A - 5' Lời Chúa Thiếu Nhi
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Mt 3, 13-17


Chào các em,
Hôm nay, Hội Thánh cử hành lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa, năm A. Tin mừng theo thánh Mát-thêu.

Bài Tin mừng hôm nay thánh sử Mát-thêu thuật lại câu chuyện Chúa Giê-su chịu phép rửa gồm hai hình ảnh: một là sự khiêm hạ của Chúa Giê-su khi tự nguyện để ông Gio-an làm phép rửa cho mình; và một hình ảnh vĩ đại khác là Chúa Giê-su được Chúa Thánh Thần ngự xuống và được Chúa Cha chứng nhận.

“Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình” (Mt 3,13). Ga-li-lê, miền Bắc của đất nước Pa-lét-tin, Chúa Giê-su đã chủ động đến dòng sông Gio-đan, nơi ông Gio-an đang kêu gọi mọi người sám hối. Ngài là Đấng thánh, hoàn toàn vô tội. Tuy nhiên, Ngài vẫn xếp hàng cùng với những người tội lỗi để nhận phép rửa của Gio-an. Việc Chúa Giê-su dìm mình dưới dòng sông Gio-đan không phải để tẩy rửa tội lỗi của Ngài, mà là để thánh hóa dòng nước và gánh lấy tội trần gian. Ngài không muốn đứng ngoài tội lỗi của nhân loại hay trên cao để phán xét. Ngài đi xuống tận cùng thân phận con người tội lỗi, mong manh và yếu đuối.

“Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” (Mt 3,14). Ông Gio-an đại diện cho cái nhìn của loài người: con người phải thờ phượng Đấng Tối Cao. Ông nhận ra sự thánh thiện của Chúa Giê-su. Ông ý thức mình chỉ là người tiền hô. Phép rửa của ông kêu gọi người ta sám hối nên ông một mực từ chối.

“Nhưng Đức Giê-su trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người” (Mt 3,15). “Bây giờ cứ thế đã”. Đây là một mệnh lệnh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Chúa Giê-su xác định đây là ý muốn của Thiên Chúa. Theo thánh sử Mát-thêu, “Đức công chính” không chỉ là tuân giữ luật lệ, mà là thực hiện trọn vẹn ý muốn của Thiên Chúa trong kế hoạch cứu độ của Người. Phép rửa là hành vi vâng phục khởi đầu và dẫn tới thập giá trên đồi Gôn-gô-tha, đỉnh cao của ‘Đức công chính’.

Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa ngự xuống như chim bồ câu và ngự trên Người.” (Mt 3, 16). Sau khi A-đam phạm tội, cửa trời đã đóng lại (St 3, 1). Giờ đây, nhờ sự hạ mình của Chúa Giê-su, cửa trời lại mở ra. Sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người được tái thiết. Trời mở ra còn mạc khải cho ông Gio-an, cho người Do thái và ngay cả cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-su chính là Con Thiên Chúa. Có “Thần Khí Thiên Chúa ngự xuống” xác nhận Chúa Giê-su là Đấng được xức dầu, chính là Đấng Mê-si-a mà muôn dân trông đợi.

“Chim bồ câu” hình ảnh gợi nhớ cuộc sáng tạo của Thiên Chúa (St 1, 2) và khởi đầu mới như trong câu chuyện của ông Nô-ê báo hiệu nước đã rút (St 8, 8-12).

“Và có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 3, 17). Đây là lời mạc khải của Chúa Cha rằng Chúa Giê-su chính là Con Thiên Chúa, Đấng Mê-si-a vương quyền (Tv 2, 7), và “Ta hài lòng về Người”  mượn từ bài ca Người Tôi Trung của Thiên Chúa được ngôn sứ I-sai-a nói tới (Is 42, 1). Chúa Giê-su chính là Người Tôi Trung đã sẵn sàng đến chia sẻ thân phận khốn cùng của nhân loại tội lỗi. Khi xếp hàng chờ chịu phép rửa bên dòng sông Gio-đan, Chúa Giê-su đón nhận những yếu đuối của loài người, như thánh Mát-thêu nói: “Ngài đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.” (Mt 8, 17, Is 53,4) và gợi nhớ cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Ngài sau này.

Các em thân mến,
Bài Tin mừng lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa hôm nay lần đầu tiên tỏ hiện rõ ràng mầu nhiệm Ba Ngôi: Tiếng Chúa Cha phán từ trời, Đức Giê-su, Chúa Con chịu phép rửa và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Ngài. Và con đường cứu độ của Chúa Giê-su, Người Tôi Trung Đau Khổ của Thiên Chúa, bắt đầu bằng sự khiêm hạ, đi qua vâng phục, dẫn tới thập giá và phục sinh.

Các em thân mến,
lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa cũng nhắc nhớ lại ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, ngày chúng ta được làm con cái Thiên Chúa, được xức dầu, được mặc áo trắng tinh tuyền, được trao nến sáng Phục sinh, được thanh tẩy trong nước và Thánh Thần. Để sống xứng đáng mỗi ngày mỗi hơn ân huệ Thiên Chúa đã ban, chúng ta theo gương Chúa Giê-su phải sống thế nào trong sám hối, khiêm nhường và vâng phục như Chúa?

- Sám hối là hằng ngày chúng ta dành thời gian xét mình nghiêm túc như trước lúc đi ngủ để xem chúng ta có những điều gì đẹp và chưa đẹp lòng Chúa.

- Khiêm nhường là tập nhận lỗi và sửa lỗi trong một mối tương quan cụ thể trong gia đình, cộng đoàn và xã hội.

- Vâng phục là chấp nhận thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh khó khăn đang gặp phải.
Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.
Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây