TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm A

“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”. (Mt 13, 24-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lòng nhân là luật cao nhất

Thứ tư - 15/07/2026 09:10 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   85
Đức Giêsu đã chỉ cho họ thấy một điều quan trọng: luật lệ được lập ra để phục vụ con người, chứ không phải để đè nặng con người. Vì thế, Người khẳng định: "Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế."
Lòng nhân là luật cao nhất
Lòng nhân là luật cao nhất
(Mt 12,1-8)

Có người từng nói: "Người Công giáo thật hạnh phúc, Chúa nhật được nghỉ ngơi và đến nhà thờ." Quả thật, Chúa nhật không chỉ là ngày giữ luật, nhưng trước hết là ngày gặp gỡ Thiên Chúa, tạ ơn Ngài và làm mới tình yêu trong gia đình cũng như với mọi người.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ bứt lúa ăn vì đói, nhưng lại bị những người Pharisêu kết án là vi phạm luật ngày sabát. Đức Giêsu đã chỉ cho họ thấy một điều quan trọng: luật lệ được lập ra để phục vụ con người, chứ không phải để đè nặng con người. Vì thế, Người khẳng định: "Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế."

Lời Chúa mời gọi chúng ta xét lại cách sống đạo của mình. Đôi khi ta chăm lo giữ các nghi thức, nhưng lại dễ khắt khe, xét đoán và thiếu cảm thông với những yếu đuối của anh chị em. Một đời sống đạo chỉ dừng lại ở việc giữ luật sẽ trở nên khô cứng nếu thiếu tình yêu và lòng thương xót.

Ngày nay, quanh ta vẫn còn biết bao người đang "đói": đói cơm bánh, đói tình thương, đói sự quan tâm, đói một lời động viên, một bàn tay nâng đỡ. Nếu chỉ khép mình trong những bổn phận đạo đức mà quên đi những con người ấy, thì việc giữ luật của chúng ta chưa chạm đến điều Thiên Chúa mong muốn.

Theo Chúa không phải là tìm cách giữ luật cho đúng, nhưng là biết dùng luật để phục vụ tình yêu. Mỗi cử chỉ cảm thông, mỗi hành động quảng đại, mỗi hy sinh vì tha nhân chính là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa hơn mọi nghi thức bề ngoài.

Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim biết yêu thương, để biết sống luật Chúa bằng lòng nhân hậu. Nhờ đó, mỗi ngày sống, nhất là ngày Chúa nhật, trở thành ngày gặp gỡ Chúa trong Thánh lễ và gặp gỡ Chúa nơi những người anh chị em đang cần đến tình yêu và sự sẻ chia của chúng ta.

 
Hồng Bính

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây