TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XV Thường Niên -Năm A

“Người gieo giống đi ra gieo giống.” (Mt 13,4-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Trở nên bé mọn để sống tinh thần Tin Mừng

Thứ hai - 13/07/2026 08:58 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   182
Người bé mọn là người biết mình cần Chúa, biết mở lòng lắng nghe và sẵn sàng để Chúa hướng dẫn.
Trở nên bé mọn để sống tinh thần Tin Mừng

 

Trở nên bé mọn để sốntinh thần Tin Mừng
 (Mt 11,25-27)

 

Đức Giêsu cất lời tạ ơn Chúa Cha vì những mầu nhiệm Nước Trời không được mặc khải cho những kẻ tự cho mình là khôn ngoan, nhưng lại được tỏ bày cho những người bé mọn. Qua đó, Chúa không phủ nhận giá trị của tri thức hay sự hiểu biết, nhưng Ngài cảnh tỉnh những ai quá cậy dựa vào khả năng của mình đến nỗi không còn chỗ cho Thiên Chúa.

Người bé mọn là người biết mình cần Chúa, biết mở lòng lắng nghe và sẵn sàng để Chúa hướng dẫn. Chính sự khiêm tốn ấy làm cho tâm hồn họ trở nên mảnh đất màu mỡ để hạt giống đức tin đâm chồi và lớn lên. Trái lại, lòng kiêu căng khiến con người tưởng mình đã biết đủ, nên khép kín trước chân lý và tình yêu của Thiên Chúa.

Thực tế cho thấy không ít người học vấn bình thường nhưng có đời sống đức tin sâu sắc, vì họ luôn tin tưởng và phó thác vào Chúa. Ngược lại, cũng có những người rất uyên bác nhưng lại xa dần Thiên Chúa vì quá tin vào chính mình. Tuy nhiên, Giáo Hội cũng có nhiều vị thánh vừa thông thái vừa thánh thiện, như thánh Tôma Aquinô hay thánh Têrêsa Avila. Điều đó cho thấy tri thức chỉ thực sự trở thành con đường dẫn đến Thiên Chúa khi được đặt trên nền tảng của lòng khiêm nhường.

Mỗi ngày, Chúa vẫn mời gọi mọi người đến với Ngài để nhận lãnh sự sống và bình an. Điều quan trọng không phải là chúng ta biết bao nhiêu, nhưng là chúng ta có sẵn sàng để Chúa dạy dỗ và biến đổi mình hay không.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một tâm hồn đơn sơ và khiêm nhường, biết lắng nghe Lời Chúa, đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và luôn cậy dựa vào tình thương của Chúa hơn là vào sức riêng của mình. Nhờ đó, đức tin nơi chúng con ngày càng trưởng thành và sinh nhiều hoa trái trong đời sống hằng ngày. Amen.
 

Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây