Mười hai môn đệ – mười hai tính cách
Trong nhóm Mười Hai, mỗi người mang một nét riêng biệt, một cá tính khác nhau:
Anrê: sống vì tình bạn, theo Chúa sau lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả bên sông Giođan: “Đây Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,36-38).
Philipphê: thực tế, không hay lý luận, tính toán ngay khi Chúa bảo: “Hãy cho họ ăn”, ông đáp: “Hai trăm đồng bánh cũng không đủ” (Ga 6,7).
Nathanael: chân thành, hay nghĩ tốt cho người khác, nhưng cũng dễ tin theo lời đồn: “Từ Nazareth có gì hay đâu?” (Ga 1,46).
Matthêu: con người tài năng, trung thực; bị coi là tội nhân vì làm việc cho đế quốc Roma, nhưng khi nghe tiếng Chúa gọi: “Hãy theo Ta” (Mt 9,9), ông lập tức đứng dậy bước theo.
Simon Nhiệt thành: thuộc nhóm quá khích, can trường, có lẽ chính ông đã tuốt gươm chém tên đầy tớ thượng tế (Mc 14,47).
Gioan: người môn đệ Chúa yêu, cháy lửa tình yêu, khám phá ra sức mạnh và chiều sâu của trái tim Chúa.
Giacôbê Cả: khát vọng địa vị, từng xin: “Xin cho chúng con, một người ngồi bên hữu, một người bên tả” (Mc 10,37).
Giacôbê Hậu: ít được nhắc đến, đại diện cho những con người vô danh, âm thầm và tiểu tốt.
Tađêô: kiên vững, đặt câu hỏi thiết tha: “Thưa Thầy, tại sao Thầy lại chỉ tỏ mình ra cho chúng con, mà không cho thế gian?” (Ga 14,22).
Tôma: đa nghi, thẳng thắn, chỉ tin khi tận mắt chạm tay: “Nếu tôi không thấy…, tôi sẽ không tin” (Ga 20,25).
Phêrô: bộc trực, khiêm nhường, chân thành, vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối, nhưng luôn can đảm trở về.
Giuđa Iscariot: yếu đuối, dễ tin theo cám dỗ, cuối cùng trở thành kẻ phản bội.
Phương cách Chúa Giêsu huấn luyện các tông đồ, đó là tin tưởng, hết lòng yêu mến các ông, khơi dậy lòng nhiệt thành của các ông trong sứ vụ, luôn đồng hành giúp các ông hoàn thành sự vụ của mình.
Chúa không chọn theo tiêu chuẩn của loài người. Dù chúng ta là ai, xấu, tốt, không quan trọng, Chúa nhìn theo cách của Chúa. Hãy để Chúa huấn luyện để trở nên con người mang bình an của Chúa đến cho người anh chị em.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin cũ hơn