TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXV Thường Niên -Năm A

“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”. (Mt 20, 1-16a)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

​​​​​​​Người thân của Đức Giêsu

Chủ nhật - 20/09/2026 06:23 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   84
Đức Giêsu hôm nay không hề phủ nhận tình mẫu tử hay tình thân ruột thịt. Trái lại, Người mở ra một gia đình rộng lớn hơn: gia đình của những người biết lắng nghe và thực hành Lời Thiên Chúa.
​​​​​​​Người thân của Đức Giêsu

Người thân của Đức Giêsu
Lc 8,19-21

 
“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

Có những người ở rất gần ta về khoảng cách, nhưng lại xa nhau trong tâm hồn. Cũng có những người chẳng cùng huyết thống, nhưng chỉ một lời chia sẻ, một tấm lòng đồng cảm, đã trở nên thân thiết. Bởi thế, điều làm nên một gia đình đích thực không chỉ là cùng một dòng máu, mà còn là cùng một con tim, cùng một hướng đi.

Đức Giêsu hôm nay không hề phủ nhận tình mẫu tử hay tình thân ruột thịt. Trái lại, Người mở ra một gia đình rộng lớn hơn: gia đình của những người biết lắng nghe và thực hành Lời Thiên Chúa. Trong gia đình ấy, điều nối kết chúng ta với Đức Giêsu không phải là danh hiệu, nhưng là một đời sống được Lời Chúa biến đổi.

Và nơi Đức Maria, điều ấy sáng lên cách trọn vẹn. Mẹ không chỉ là Mẹ Đức Giêsu vì đã cưu mang và sinh hạ Người, nhưng còn là Mẹ vì đã đón nhận Lời Chúa bằng cả cuộc đời. Từ tiếng “Xin vâng” trong ngày Truyền Tin đến lời Mẹ nói tại Cana: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”, Mẹ đã sống một cuộc đời âm thầm bước theo thánh ý Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay cũng soi vào đời sống chúng ta. Chúng ta vẫn nghe Lời Chúa mỗi ngày, vẫn đọc Tin Mừng, vẫn tham dự Thánh lễ; nhưng Lời ấy có thật sự bén rễ trong tâm hồn và trổ sinh hoa trái không? Một lời tha thứ thay cho oán giận, một lần nhẫn nhịn thay cho nóng nảy, một nghĩa cử yêu thương thay cho xét đoán, một việc phục vụ âm thầm thay cho tìm kiếm chính mình — đó chính là lúc Lời Chúa trở thành sự sống nơi chúng ta.

Xin Mẹ Maria dạy chúng ta biết lắng nghe bằng đôi tai của đức tin, đón nhận bằng con tim và thực hành bằng cả cuộc đời.

Bởi người thật sự thuộc về gia đình Đức Giêsu không phải là người chỉ biết nghe Lời Chúa, nhưng là người để Lời Chúa trở thành chính cách mình sống.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây