TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXV Thường Niên -Năm A

“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”. (Mt 20, 1-16a)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đừng tính toán với lòng thương xót của Chúa

Thứ sáu - 18/09/2026 06:53 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   96
Chúa không muốn chúng ta bước vào vườn nho của Người với tâm thế của người làm thuê, luôn chờ một phần thưởng tương xứng. Người muốn chúng ta sống như những người con được yêu thương
Đừng tính toán với lòng thương xót của Chúa

Đừng tính toán với lòng thương xót của Chúa
Mt 20,1-16a
 
Có những lúc chúng ta cũng ngỡ ngàng trước cách Thiên Chúa hành động. Điều Người làm không phải lúc nào cũng đi theo những tính toán của chúng ta. Ta quen nghĩ rằng: làm nhiều thì phải được nhiều, hy sinh nhiều thì phải được đáp đền nhiều; ai đến trước phải có phần hơn người đến sau. Nhưng Thiên Chúa lại mở ra một lối đi khác: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, đường lối của các ngươi không phải là đường lối của Ta.” (Is 55,8).

Những người thợ đến làm từ sáng sớm đã không vui khi thấy những người chỉ làm một giờ cũng nhận được một đồng. Họ không bị thiệt, nhưng lòng họ lại đau vì người khác được thương quá nhiều. Có lẽ đó cũng là cơn cám dỗ âm thầm nơi mỗi chúng ta: dễ nhìn vào phần của người khác hơn là nhận ra hồng ân mình đang có; dễ so đo công trạng hơn là biết ơn tình thương.

Chúa không muốn chúng ta bước vào vườn nho của Người với tâm thế của người làm thuê, luôn chờ một phần thưởng tương xứng. Người muốn chúng ta sống như những người con được yêu thương. Bởi nếu Thiên Chúa chỉ đối xử với chúng ta theo lẽ công bằng, liệu ai trong chúng ta có thể đứng vững?

Người đến từ giờ thứ mười một vẫn được đón nhận. Người trở về sau những năm tháng lạc xa vẫn có chỗ trong trái tim Chúa. Điều ấy không làm mất đi công lao của người trung thành, nhưng nhắc chúng ta rằng ân sủng không phải là món nợ Thiên Chúa phải trả, mà là quà tặng phát xuất từ lòng thương xót.

Vì thế, xin Chúa chữa lành nơi chúng ta những so đo, ganh tị và hơn thua. Cho chúng ta biết vui khi anh em được Chúa thương, biết tạ ơn vì mình đã được gọi vào vườn nho từ sớm, và nhất là biết sống mỗi ngày không phải để hỏi: “Con được gì?”, nhưng để thưa với Chúa: “Lạy Chúa, hôm nay con có thể làm gì cho vườn nho của Ngài?”
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây