TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN10TN-A Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

“Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”. (Ga 6, 51-59)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Ở lại trong Chúa để sinh hoa trái yêu thương

Thứ sáu - 05/06/2026 19:52 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   61
Mầu nhiệm “ở lại trong Chúa” chính là nguồn mạch của đời sống Kitô hữu. Như cành nho gắn liền với thân nho mới có thể sinh hoa trái, người tín hữu cũng chỉ có thể sinh hoa trái bình an, yêu thương và thánh thiện khi gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu
Ở lại trong Chúa để sinh hoa trái yêu thương
Ở LẠI TRONG CHÚA ĐỂ SINH HOA TRÁI YÊU THƯƠNG
 
Hôm nay Giáo hội long trọng cử hành Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, một đại lễ giúp chúng ta tuyên xưng niềm tin vào sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Đây là quà tặng cao quý nhất mà Chúa đã để lại cho nhân loại trong bữa Tiệc Ly trước cuộc khổ nạn của Người.

Chúa Giêsu phán: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56).

Khi rước Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một dấu chỉ, nhưng đón nhận chính Đức Kitô đang sống và hiện diện. Người đến cư ngụ trong tâm hồn chúng ta để nâng đỡ, chữa lành và biến đổi chúng ta.

Mầu nhiệm “ở lại trong Chúa” chính là nguồn mạch của đời sống Kitô hữu. Như cành nho gắn liền với thân nho mới có thể sinh hoa trái, người tín hữu cũng chỉ có thể sinh hoa trái bình an, yêu thương và thánh thiện khi gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu. Thánh Thể trở thành dòng nhựa sống nuôi dưỡng tâm hồn, giúp chúng ta vượt qua yếu đuối, chữa lành những tổn thương và canh tân đời sống ân sủng mỗi ngày.

Bí tích Thánh Thể còn là bí tích hiệp nhất. Nhiều hạt lúa kết thành một tấm bánh, nhiều trái nho ép thành một chén rượu; cũng vậy, mọi thành phần trong Hội Thánh được liên kết thành một thân thể duy nhất là Đức Kitô. Khi cùng chia sẻ một tấm bánh thánh, chúng ta được mời gọi vượt qua những khác biệt, xóa bỏ chia rẽ, biết tha thứ và yêu thương nhau như anh chị em trong cùng một gia đình của Thiên Chúa.

Để sống xứng đáng với Mình và Máu Thánh Chúa, mỗi người chúng ta cần chuẩn bị tâm hồn bằng việc xét mình và sám hối; siêng năng tham dự Thánh lễ; lắng nghe và thực hành Lời Chúa; dành thời gian cầu nguyện và tôn thờ Thánh Thể. Đặc biệt, chúng ta được mời gọi trở nên “tấm bánh được bẻ ra” cho tha nhân bằng những việc làm bác ái, sự cảm thông, chia sẻ và phục vụ.

Mỗi lần rước lễ là một lần Chúa trao ban chính Người cho chúng ta. Xin cho Mình và Máu Thánh Chúa trở thành sức mạnh nâng đỡ chúng ta trên hành trình đức tin, giúp chúng ta biết chết đi cho tội lỗi, lớn lên trong tình yêu và trở nên dấu chỉ sống động của Chúa giữa thế giới hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở lại trong chúng con và cho chúng con luôn ở lại trong Chúa, để cuộc đời chúng con sinh nhiều hoa trái yêu thương, hiệp nhất và bình an. Amen.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây