TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN9TN -Chúa Ba Ngôi- Năm A

“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”. (Ga 3,16)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Sống Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi Trong Gia Đình

Thứ sáu - 29/05/2026 04:58 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   77
Chính vì thế, mừng lễ Chúa Ba Ngôi không chỉ để hiểu giáo lý cho đúng, nhưng còn để học cách yêu thương và hiệp thông với nhau trong đời sống hằng ngày.
Sống Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi Trong Gia Đình

SỐNG MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI TRONG GIA ĐÌNH VÀ ĐỜI THƯỜNG
 
Mừng lễ Chúa Ba Ngôi là dịp người Kitô hữu chiêm ngắm mầu nhiệm trung tâm của đức tin: Một Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi vị là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đây là một mầu nhiệm vượt quá sự hiểu biết của con người, nhưng lại được Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta qua lời truyền dạy: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.

Ba Ngôi Thiên Chúa tuy khác nhau về ngôi vị nhưng hoàn toàn hiệp nhất trong tình yêu. Chúa Cha là Đấng tạo thành, Chúa Con là Đấng cứu độ và Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa. Ba Ngôi không sống tách biệt nhưng luôn hướng về nhau trong tình yêu trao ban và đón nhận.
Chính vì thế, mừng lễ Chúa Ba Ngôi không chỉ để hiểu giáo lý cho đúng, nhưng còn để học cách yêu thương và hiệp thông với nhau trong đời sống hằng ngày.

Ngày nay, nhiều gia đình đầy đủ vật chất hơn trước, nhưng lại thiếu sự gần gũi. Người ta sống chung một mái nhà nhưng mỗi người ôm một chiếc điện thoại, sống trong một thế giới riêng. Có những bữa cơm thiếu tiếng cười. Có những vợ chồng nói với nhau bằng sự tổn thương. Có những đứa con lớn lên trong thiếu vắng yêu thương. Thiếu tiền có thể làm người ta khổ một phần, nhưng thiếu tình thương có thể làm đau cả đời.
Trong bối cảnh đó, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trở thành lời mời gọi tha thiết cho mọi gia đình Kitô hữu.

Gia đình chính là hình ảnh phản chiếu gần gũi nhất của Chúa Ba Ngôi. Mỗi người trong gia đình có cá tính, vai trò và suy nghĩ khác nhau, nhưng tất cả đều bình đẳng trong phẩm giá và được mời gọi hiệp nhất trong yêu thương. Cũng như Ba Ngôi luôn hướng về nhau, các thành viên trong gia đình cũng cần biết lắng nghe, tôn trọng và nâng đỡ nhau.

Chúa Cha yêu thương và trao ban Con Một. Chúa Con vâng phục và hiến mình vì nhân loại. Chúa Thánh Thần là nguồn bình an và sức mạnh nối kết mọi người. Tình yêu của Ba Ngôi là tình yêu cho đi hoàn toàn. Gia đình cũng chỉ thật sự hạnh phúc khi mọi người biết sống cho nhau: cha mẹ hy sinh vì con cái, con cái hiếu thảo với ông bà cha mẹ, vợ chồng biết cảm thông và tha thứ cho nhau.

Con người hôm nay được kết nối kỹ thuật số chưa từng thấy nhưng lại cô đơn hơn bao giờ hết. Người ta có thể nhắn tin rất nhiều nhưng lại ít ngồi xuống để lắng nghe nhau thật lòng. Triết gia Martin Buber từng nói: con người chỉ thật sự trở thành chính mình trong tương quan “Tôi – Ngươi”. Đức tin Kitô giáo còn đi xa hơn: con người chỉ hiểu được chính mình khi bước vào tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân trong tình yêu hiệp thông.

Sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là biết bước ra khỏi sự ích kỷ để trao ban. Chúa Cha trao ban Con Một. Chúa Con trao ban chính mạng sống mình. Chúa Thánh Thần trao ban ân sủng và bình an. Người Kitô hữu cũng được mời gọi sống quảng đại, biết phục vụ, biết chia sẻ và tha thứ cho nhau.

Mỗi lần làm dấu Thánh Giá, chúng ta không chỉ làm một cử chỉ quen thuộc, nhưng đang tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi đọc: “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, chúng ta đặt cuộc đời mình trong tình yêu của Thiên Chúa và nhắc nhở bản thân phải sống yêu thương như chính Ba Ngôi yêu thương.

Gia đình nào biết cầu nguyện chung, biết ăn cơm chung, biết lắng nghe nhau và tha thứ cho nhau thì gia đình ấy đang phản chiếu hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Một cộng đoàn biết hiệp nhất, cảm thông và nâng đỡ nhau sẽ trở thành chứng tá sống động cho Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

Ước gì lễ Chúa Ba Ngôi giúp mỗi người chúng ta hiểu rằng: điều đẹp nhất của đời sống Kitô hữu không phải là nói nhiều về Chúa, nhưng là sống tình yêu của Chúa giữa đời thường. Xin cho mỗi gia đình trở thành mái ấm của yêu thương, hiệp nhất và bình an, để qua đời sống của chúng ta, mọi người nhận ra hình ảnh sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi yêu thương.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây