Sứ mệnh trong cuộc đời.
Ngày xưa khi ta học giáo lý hỏi thưa ta được học: “Hỏi: Ta sống ở đời này để làm gì? Thưa: Ta sống ở đời này để nhận biết, thờ phượng kính mến Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và thương yêu mọi người như anh em, cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp, cho ngày sau được hạnh phúc đời đời.” Khi ta lớn lên trưởng thành câu hỏi này vẫn đặt lại cho ta.
Con người của mỗi chúng ta sinh ra ở cuộc đời này đều có một ý nghĩa và một sứ mệnh. Ý nghĩa đặc biệt nhất là ta được Chúa yêu thương, như kinh cám ơn ta thường đọc: “Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người…” Khi ta hiện diện trên đời là ta được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Ta được làm người theo hình ảnh của Thiên Chúa, có tự do, trách nhiệm và hướng về thiện hảo.
Con người có một định mệnh là tham gia vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa khi kiến tạo trái đất thành nơi đáng sống, phẩm giá con người được tôn trọng. Ta có tự do để cộng tác hay từ chối định mệnh ấy. Tự do và ân sủng luôn là một song hành. Càng sống trong ân sủng, càng tự do, tự do ấy là sự đáp trả ân sủng Chúa ban để thi hành ý muốn của Chúa nơi trần thế. Con người chỉ mất tự do khi làm nô lệ cho tội lỗi. Ân sủng làm cho con người hoàn thiện chính mình và mang cho người khác những điều tốt đẹp. Đó là sứ mệnh của ta khi sống trên đời.
Ta cám ơn Chúa vì sự hiện diện của ta trong cuộc đời không vô ích. Ta mang trong mình sự sống của Thiên Chúa và chia sẻ sự sống ấy cho anh chị em ta. Xin Danh Chúa được tôn vinh nơi ta và anh chị em, những người sống chung quanh ta.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
“Tôi đã thấy nước …”
Gia trưởng Gx. Vinh Quang: Giải bóng chuyền
Bình an theo kiểu của thầy Giêsu
Thông Báo Chương Trình Đào Tạo 2026-2027
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 6 Phục Sinh A
VHTK Chúa Nhật 6 Phục Sinh A
VHTK LỄ ĐỨC MẸ FATIMA Ngày 13 tháng 5
VHTK Thánh Mátthêu Lê Văm Gẫm, giáo dân, ngày 11.5
VHTK Thánh Giuse Ðỗ Quang Hiển, Lm, ngày 09.5
VHTK TH Philipphê & Giacôbê Tông Đồ Ngày 3.5
Ở trong – một tình yêu có chỗ trong tim
Vãn Hoa Dâng Kính Đức Mẹ.
Giáo xứ Hòa Nam: Thánh Lễ Lên Đường
Giáo Xứ Kim Mai Khai Mạc Tháng Hoa
Yêu mến là thực hành
Tìm hiểu về thánh nhạc trong nhà thờ
Gx Thổ Hoàng: Khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
Chúa ơi… tim con đã vui trở lại
Khai giảng lớp Giáo lý Cao đẳng khóa VII
Giáo xứ Vinh Hương: Dâng hoa kính Mẹ
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi