Sự thật giải thoát
Nhiều khi ta lấy sự thật mà ta biết, để buộc người khác sống sự thật ấy mà quên mất một điều: “Một nửa cái bánh mì là một nửa cái bánh mì. Nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật”. Cái ta biết chỉ là một phần nên rất khó để xét đoán người khác. Chúa nói với ta: “Sự thật sẽ giải thoát” (Ga 8, 32). Sự thật ấy là gì?
Lời Chúa là Lời sự thật “Xin Cha lấy sự thật mà thánh-hiến họ. Lời Cha là sự thật” (Ga 17, 17). Lời Chúa là một chân lý có khả năng giải thoát tâm hồn khỏi những lầm lỗi, nhưng cũng đầy nặng nề khi không thể chạm tới được trái tim của những ai không sẵn sàng lắng nghe. Mỗi người muốn soi lòng mình cần soi với Lời của Chúa, chứ không theo sự phán đoán của người khác.
“Sự thật sẽ giải thoát các ngươi”, không chỉ đơn giản là lời khẳng định về một chân lý, mà còn là một lời mời gọi bước vào con đường tự do đích thực. Một tự do nội tâm, giải thoát khỏi những xiềng xích của tội lỗi và định kiến. Khi ta lắng nghe Lời Chúa, ta không chỉ nghe bằng tai mà còn cần mở lòng để cảm nhận được sự giải thoát khỏi đêm tối tâm hồn.
Sự lạc lối do “Lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi”. Một lời buồn của Chúa, trước sự cứng lòng của những người đã biết qua những hàm thụ thế gian. Người không trách, nhưng thương xót họ, vì con người đã chọn cách nghe theo những tiếng vọng lừa dối quen thuộc, những lời dạy trong trường loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời, qua thời gian nhồi nhét tinh vi, khiến trái tim trở nên cứng lại, không còn khả năng tiếp nhận Lời của Thiên Chúa.
Lời Chúa ấy không chỉ là lời cảnh tỉnh mà còn là lời thách đố với mỗi người. Liệu ta có đủ dũng cảm để từ bỏ những định kiến quen thuộc, để mở lòng đón nhận những sự thật mới mẻ, dù có thể đau lòng khi phải tỉnh giấc khỏi cõi mơ của chính mình? Sự từ chối tiếp nhận chân lý không phải là vì nó quá khó hiểu, mà là vì ta đang tự tạo nên những hàng rào bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương, những nỗi sợ hãi rằng sự thật có thể kéo theo sự thay đổi sâu sắc, đôi khi làm lung lay cả niềm tin vốn vững chắc theo thời gian.
Đối với Thánh Gioan: Tin vào Chúa là một sự hoán cải. Ta có đủ tin để hoán cải không? Khi ta cho phép Lời Chúa thấm nhập vào trái tim, ta sẽ cảm nhận được một luồng sáng mới. Một ánh sáng không chỉ soi rọi con đường vượt qua bóng tối, mà còn đem lại sức sống, sự hứng khởi để biến đổi bản thân và thế giới quanh ta. Đó là sự thật giải thoát!
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Giáo xứ Vinh Hương: Tĩnh tâm Chầu Lượt
Workshop chủ đề: Rừng và Nước, Nguồn sống
Tôi đã rửa và tôi nhìn thấy… tại sao không!
Nếu người ấy....
Ánh sáng giữa miền tối tăm
Con không như những người khác
Thánh Giuse – Mái Ấm Của Lòng Hiếu Khách
Ngắm Đứng Và Cảm Thức Đức TIn
80 năm ngày giỗ Cha FX Trương Bửu Diệp
Hồ Si-lô-ác
CN4MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Thiếu Nhi VHTK - CN4MCA - Hình tô màu
Thiếu Nhi VHTK-CN4MCA-7 khác biệt
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3
Bài Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay -A
Bản Tình Ca Cho Đôi Bàn Chân Nhỏ
Kinh Chân Phước PX. Trương Bửu Diệp
Học viện Phanxicô thông báo tuyển sinh
Giáo lý viên hạt Buôn Hô: Tĩnh Tâm Mùa Chay
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi