TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Tro -Năm A

“Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tâm tình Mùa Chay: Nhỏ lại để lớn lên trong ân sủng

Thứ năm - 19/02/2026 05:42 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   121
Dấu tro rồi sẽ mờ, nhưng ước gì tinh thần Mùa Chay còn ở lại. Ước gì ta biết sống chậm hơn để lắng nghe, khiêm tốn hơn để cảm thông, quảng đại hơn để yêu thương.
Tâm tình Mùa Chay: Nhỏ lại để lớn lên trong ân sủng

 

TÂM TÌNH MÙA CHAY: NHỎ LẠI ĐỂ LỚN LÊN TRONG ÂN SỦNG


Khi cúi đầu đón nhận tro trên trán, ta chấp nhận mình chỉ là bụi đất mỏng manh. Tro không làm ta bi quan, nhưng nhắc ta sống thật. Mọi thành công rồi cũng qua, mọi ồn ào rồi cũng lắng xuống. Chỉ còn lại điều bền vững: tương quan của ta với Chúa và với nhau.

Mùa Chay không phải là quãng thời gian u sầu, nhưng là lời mời gọi trở về. Trở về với Thiên Chúa – nguồn cội của lòng thương xót. Trở về với chính mình – nơi còn nhiều góc khuất chưa được chạm tới. Trở về với sự thật – rằng ta yếu đuối, nhưng không bị bỏ rơi.

Có thể ta không làm được những hy sinh lớn lao. Nhưng ta có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ:
một lời xin lỗi chân thành,
một sự tha thứ không cần nhắc lại,
một lần nén giận để giữ hòa khí,
một giờ cầu nguyện âm thầm giữa bộn bề công việc.

Những việc nhỏ bé ấy như những giọt nước rơi xuống tâm hồn khô cằn, lặng lẽ mà bền bỉ, từng ngày làm mềm lại trái tim chai sạn.

Mùa Chay cũng là lúc quét dọn tâm hồn. Ích kỷ, oán hờn, tự ái, hơn thua… như lớp bụi bám lâu ngày. Ta dùng lời cầu nguyện làm “chổi”, dùng nước mắt sám hối làm “nước” để tẩy rửa. Đừng sợ nhìn thấy sự yếu đuối của mình, vì chính nơi đó ơn Chúa tỏa sáng rõ nhất. Khi ta nhận mình nghèo nàn, ta mới mở lòng cho ân sủng đi vào.

Thiên Chúa không cần những hình thức rầm rộ. Ngài thấy sự tần tảo âm thầm của người mẹ, sự nhẫn nại của người cha, những cố gắng nhỏ bé không ai biết đến. Ngài thấy cả giọt nước mắt ăn năn rơi trong thinh lặng. Và không một hành động yêu thương nào xuất phát từ trái tim chân thành bị quên lãng.

Dấu tro rồi sẽ mờ, nhưng ước gì tinh thần Mùa Chay còn ở lại. Ước gì ta biết sống chậm hơn để lắng nghe, khiêm tốn hơn để cảm thông, quảng đại hơn để yêu thương.

Để khi mừng lễ Phục Sinh, ta không chỉ mừng biến cố Chúa sống lại, mà còn vui vì trong chính mình, một con người mới đã được hình thành – từ những hy sinh thầm lặng, từ những lần đứng lên sau vấp ngã, từ một trái tim biết cúi xuống và biết tin tưởng.

Xin cho Mùa Chay này trở thành hành trình nhỏ lại trước mặt Chúa, để lớn lên trong ân sủng và tình yêu của Người.

 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây