Tiền có giá trị gì?
Người ta nói rất nhiều về tiền. Có người xem nó là sức mạnh giải quyết mọi vấn đề. Có người bảo: “Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng… rất nhiều tiền.” Lại có người tự hỏi: “Tiền nhiều để làm gì?” Người không có vất vả tìm nó bằng cả cuộc sống mưu sinh.
Nhưng Chúa Giêsu lại nói một điều khác hẳn:“Hãy dùng tiền của mà mua lấy bạn hữu, để khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.” (Lc 16,9)
Một câu nói đầy thách thức. Nó buộc ta đặt câu hỏi: Tiền thực sự có giá trị gì?
Tiền là phương tiện, không phải cứu cánh. Tiền không tự nó tốt hay xấu. Nó chỉ là công cụ. Nhưng công cụ này phơi bày rất rõ điều đang ngự trị trong lòng ta: Sự tham lam hay lòng quảng đại, nỗi sợ hãi hay niềm tin tưởng. Thánh Phaolô đã cảnh báo: “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham tiền.” (1Tm 6,10).
Tiền không làm hỏng con người. Chính cách ta yêu và sử dụng nó mới quyết định tất cả. Khi tiền trở thành mục đích tối thượng, nó dễ dàng thao túng con người, làm nảy sinh dối trá, tranh chấp, bất công. Người ham tiền đánh mất tự do và biến mình thành nô lệ cho đồng bạc.
Chúa Giêsu đã cảnh báo: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của.” (Mt 6,24). Tiền phải ở đúng vị trí: làm tôi, không làm chủ.
Tiền chỉ có giá trị khi gắn với điều vĩnh cửu. Chúa Giêsu mời ta biến đồng tiền chóng qua thành giá trị tồn tại mãi mãi. Điều đó có nghĩa là đặt kho tàng của mình ở nơi không hề bị mối mọt ăn mất “Kho tàng của anh em ở đâu, lòng anh em cũng ở đó.” (Mt 6,21). Đầu tư vào những việc lành: giáo dục, công ích, loan báo Tin Mừng, xây dựng cộng đồng. Tạo nên các mối dây yêu thương: sự sẻ chia, tha thứ, nâng đỡ nhau trong đời sống.
Đó chính là cách “dùng tiền của mà mua lấy bạn hữu”, những con người, những tấm lòng, những giá trị sẽ tồn tại và đi trước đón ta vào Nước Trời.
Tích trữ hay trao ban? Tiền mà ta tích trữ sẽ dừng lại ở thế gian này. Nhưng tiền được trao ban vì yêu thương sẽ theo ta vào cõi vĩnh hằng, như những “người bạn” mà Chúa nói sẽ đón ta vào nơi ở vĩnh cửu.
Có lẽ, câu hỏi quan trọng không phải là: “Tôi có bao nhiêu tiền?” Mà là: “Đồng tiền trong tay tôi đang phục vụ giá trị nào? Nó đang góp phần tạo nên điều gì lớn hơn bản thân tôi?”,
Ta có thể bỏ Chúa để đi tìm kiếm tiền cho mình? Chúa nói: "Trước tiên hãy tìm kiếm Nước Trời và sự công chính, còn những gì Người sẽ ban cho sau" (Mt 6, 33)
Tiền không xấu. Nó chỉ mất giá trị khi bị giữ lại cho riêng mình. Tiền chỉ thật sự có giá trị khi nó trở thành phương tiện để yêu thương.
Lời nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết dùng của cải đời này để mua lấy những điều vĩnh cửu. Xin cho con biết biến đồng tiền thành tình yêu, để mỗi chọn lựa hôm nay mở ra cánh cửa Nước Trời mai sau.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
        LBT: Thánh lễ cầu nguyện Tháng 11-2025
    
        Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
    
        CN 32 TN C – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
    
        Nhịp sống Giáo hội Việt Nam – Số 45
    
        Khai mạc Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục -2025
    
        Bàn tiệc không dành cho ai
    
        Hiểu một chữ “Nghèo”
    
        Khi ta nhớ
    
        Gx. Vinh Hương: Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
    
        Quá Khứ - Hiện Tại - Tương lai
    
        Thánh lễ và Nghi thức dấn thân Ứng viên Phó tế
    
        Lễ Các Đẳng Linh hồn tại Gx. Thánh Linh
    
        Giáo xứ Thổ Hoàng Thánh lễ tại Nghĩa Trang
    
        VHTK Mê Cung CN 32 TN C Lc 20, 27-38
    
        Thiếu Nhi VHTK CN 32 TN C - Hình tô màu
    
        Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 32 TN C
    
        VHTK Thánh Vincentê Lê Quang Liêm, Lm, ngày 07.11
    
        277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
    
        Nghi thức lễ Gia Tiên
    
        Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
    
        Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
    
        Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
    
        Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
    
        Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
    
        Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
    
        Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
    
        Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi