TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XV Thường Niên -Năm A

“Người gieo giống đi ra gieo giống.” (Mt 13,4-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Mảnh đất của Lời Chúa

Thứ sáu - 10/07/2026 09:37 | Tác giả bài viết: HỒNG BÍNH |   104
Dụ ngôn không chỉ kể một câu chuyện, nhưng còn đặt ra một câu hỏi cho người nghe: Tôi là mảnh đất nào để đón nhận hạt giống Lời Chúa?
Mảnh đất của Lời Chúa
Mảnh đất của Lời Chúa
Mt. 13, 1-23

Khi các môn đệ hỏi: “Tại sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?” (Mt 13,10), Đức Giêsu không muốn che giấu chân lý, nhưng muốn mỗi người mở lòng để tự mình khám phá. Dụ ngôn không chỉ kể một câu chuyện, nhưng còn đặt ra một câu hỏi cho người nghe: Tôi là mảnh đất nào để đón nhận hạt giống Lời Chúa?

Trong dụ ngôn Người Gieo Giống, điều đáng chú ý trước tiên không phải là mảnh đất, mà là người gieo giống. Ông gieo thật quảng đại. Hạt giống được tung vãi khắp nơi: trên vệ đường, sỏi đá, bụi gai và cả đất tốt. Đó chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài không ngừng gieo Lời của Ngài vào tâm hồn mọi người, không phân biệt ai xứng đáng hay không. Tình yêu Thiên Chúa luôn đi bước trước, luôn hy vọng và kiên nhẫn chờ đợi con người đáp lại.

Điều quyết định không phải là hạt giống, vì Lời Chúa luôn sống động và đầy sức mạnh. Điều quyết định là mảnh đất của lòng người. Có những tâm hồn khép kín nên Lời Chúa vừa nghe đã bị quên lãng. Có những người đón nhận rất sốt sắng nhưng thiếu kiên trì, gặp thử thách liền nản lòng. Có những người để tiền bạc, danh vọng, hưởng thụ và những lo toan đời sống bóp nghẹt hạt giống Tin Mừng. Nhưng cũng có những tâm hồn biết lắng nghe, suy niệm và đem Lời Chúa ra thực hành; nơi đó, hạt giống sinh hoa kết quả gấp ba mươi, sáu mươi, một trăm.

Ngày nay, khoa học kỹ thuật giúp cuộc sống con người tiện nghi và phát triển hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ mải mê chạy theo công việc, điện thoại, mạng xã hội, tiền bạc hay thành công mà không còn dành thời gian cho Chúa, thì tâm hồn chúng ta cũng dễ trở thành mảnh đất đầy gai góc. Lời Chúa vẫn được gieo mỗi ngày qua Thánh lễ, Kinh Thánh và những biến cố của cuộc sống, nhưng nếu lòng ta luôn bận rộn và khép kín, hạt giống ấy khó có thể bén rễ.

Mỗi người hãy tự hỏi: Tôi cần nhổ bỏ "bụi gai" nào trong lòng mình? Là sự ích kỷ, lòng ghen ghét, tính toán hơn thua hay những lo lắng quá mức? Tôi có dành thời gian mỗi ngày để đọc, suy niệm và sống Lời Chúa không? Một việc bác ái âm thầm, một lời tha thứ chân thành, một bổn phận được chu toàn với tình yêu cũng chính là những hoa trái của hạt giống Tin Mừng.

Xin Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn mềm mại và khiêm tốn, để Lời Chúa không chỉ được nghe bằng đôi tai, nhưng còn được cất giữ trong trái tim và được thể hiện bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày. Khi ấy, cuộc đời mỗi người sẽ trở thành mảnh đất tốt, nơi hạt giống Tin Mừng không ngừng nảy mầm và sinh nhiều hoa trái cho Thiên Chúa và cho mọi người.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây