TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Mùa Chay -Năm A

“Ta là sự sống lại và là sự sống”. (Ga 11,1-45)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Từ Ngôi Mộ Tối Đến Ánh Sáng Phục Sinh

Thứ năm - 19/03/2026 21:58 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   60
Mùa Chay sắp khép lại. Thông điệp của Ladarô nhắc ta rằng: Với Chúa, không bao giờ là quá muộn. Đừng để lòng mình là một ngôi mộ đóng kín. Hãy để tiếng gọi của Ngài dẫn ta bước ra miền ánh sáng của niềm hy vọng và sự sống mới.
Từ Ngôi Mộ Tối Đến Ánh Sáng Phục Sinh
 
Từ Ngôi Mộ Tối Đến Ánh Sáng Phục Sinh

Câu chuyện Ladarô sống lại (Ga 11, 1-45)  không chỉ là một phép lạ về thể xác, mà là một tiếng gọi thức tỉnh cho những tâm hồn đang mỏi mệt.

Thiên Chúa thấu cảm nỗi đau:

Trước cái chết của bạn thân, Chúa Giêsu đã khóc. Giọt nước mắt ấy cho thấy Thiên Chúa không đứng ngoài nỗi đau của con người. Ngài không xa lạ với những "ngôi mộ" của thất vọng, cô đơn hay tội lỗi mà chúng ta đang mang. Ngài đến không phải để giải thích về cái chết, nhưng để chiến thắng nó bằng tình yêu.

Quyền năng của tiếng gọi: "Ladarô, hãy ra khỏi đây!":

Ladarô nằm trong mồ đã bốn ngày, mọi hy vọng dường như dập tắt. Nhưng lời của Chúa Giêsu có sức mạnh sáng tạo và tái sinh. Tiếng gọi ấy hôm nay cũng đang vang lên với mỗi chúng ta: Hãy ra khỏi bóng tối của sự ích kỷ, hãy cởi bỏ những băng bó của thói hư tật xấu để trở về với sự sống đích thực.

Bài học về sự cộng tác:

Chúa có thể khiến tảng đá tự lăn ra, nhưng Ngài bảo con người: "Hãy lăn tảng đá ra". Chúa có thể khiến băng vải tự biến mất, nhưng Ngài bảo: "Hãy tháo băng cho anh ấy".

Bài học: Chúa cần chúng ta cộng tác. Hãy giúp nhau tháo gỡ những mặc cảm, những định kiến để anh chị em mình được hồi sinh.

Lời kết:

Mùa Chay sắp khép lại. Thông điệp của Ladarô nhắc ta rằng: Với Chúa, không bao giờ là quá muộn. Đừng để lòng mình là một ngôi mộ đóng kín. Hãy để tiếng gọi của Ngài dẫn ta bước ra miền ánh sáng của niềm hy vọng và sự sống mới.


Lời nguyện ngắn:

"Lạy Chúa, xin hãy lăn tảng đá chai lì khỏi lòng con, và gọi con bước ra khỏi những u mê của tội lỗi, để con được sống lại cùng Ngài trong niềm vui Phục Sinh."
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây