Trong cuộc sống này, chúng ta sẽ gặp phải đủ mọi loại người, từ những người yêu thương, tôn trọng đến những người đối xử tệ bạc, thiếu tôn trọng. Nhưng điều quan trọng không phải là cách người khác đối xử với ta, mà là cách ta đối xử với họ. Người đối xử tệ với mình, chính là chuyện của họ. Mình đối xử tốt với họ, chính là phước của mình. Điều này không chỉ giúp chúng ta giữ tâm bình thản, mà còn giúp chúng ta nuôi dưỡng lòng nhân ái và từ bi.
Suy cho cùng, quan trọng nhất của tu tâm chính là tha thứ. Tha thứ không có nghĩa là quên đi, mà là giải thoát bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực, những đau đớn mà người khác đã gây ra. Tha thứ là một sự lựa chọn để sống bình yên, là sự bình thản, không để sự ác độc hay hành động sai trái của người khác làm ảnh hưởng đến tâm hồn mình. Dẫu người đối xử không tốt với mình, mình vẫn bình thản mà cầu mong họ gặp được hạnh phúc. Dẫu nhìn thấy người lỡ bước sai lầm, mình vẫn thành tâm bình thản mà nguyện họ quay lại con đường chân chính.
Mang trong mình tâm hại người chỉ giống như mắt không sáng mà cầm dao. Người ấy không chỉ gây tổn thương cho người khác mà còn tự rước lấy đau khổ cho chính mình. Khi ta nuôi dưỡng lòng thù hận, khi ta mang tâm hại người, thì ta cũng đang làm tổn thương chính mình. Tâm hồn ta trở nên u ám, tâm trí ta bị chi phối bởi những suy nghĩ tiêu cực, và ta đánh mất đi sự thanh thản.
Chỉ có tử tế chân thành, mới giúp ta vững bước ở đường đời. Những hành động tử tế, những lời nói chân thành không chỉ giúp ta xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác, mà còn là phương tiện để chúng ta tiến gần hơn đến sự bình an nội tâm. Khi ta đối xử tốt với người khác, dù họ có tốt với ta hay không, thì tâm hồn ta vẫn rộng mở, đầy ắp yêu thương và phước lành.
Vì vậy, trong mọi tình huống, hãy chọn cách sống tử tế, hãy để lòng tha thứ và yêu thương dẫn dắt ta qua mọi thử thách. Bởi khi ta sống bằng tình yêu thương, ta sẽ không bao giờ mất đi phúc lành, mà ngược lại, ta sẽ được trao tặng bình an, niềm vui và hạnh phúc.
Lm Anmai, CSsR
TÔN TRỌNG VÀ THẤU HIỂU NGƯỜI KHÁC
Thời gian sẽ quyết định chúng ta gặp ai trong cuộc đời này, trái tim sẽ quyết định chúng ta yêu ai, nhưng chính cách chúng ta cư xử mới quyết định ai sẽ ở lại với chúng ta trong cuộc đời này. Đúng vậy, tình yêu không phải là một cái gì đó có thể giữ mãi nếu thiếu sự chăm sóc, tôn trọng và sự chân thành từ mỗi người. Những người đến và đi trong cuộc sống của chúng ta có thể chỉ là những khách qua đường, nhưng những người ở lại sẽ là những người hiểu và chia sẻ với chúng ta những giá trị sâu sắc của cuộc sống.
Sự chân thành, tôn trọng và lòng bao dung là những yếu tố tạo nên những mối quan hệ bền vững. Chúng ta có thể có những cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc, những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng chính cách chúng ta cư xử trong những lúc khó khăn, trong những thử thách, mới là điều khiến người khác nhận ra giá trị của mối quan hệ ấy. Khi chúng ta đối mặt với sự thay đổi, sự đau đớn hay sự thất bại, cách chúng ta ứng xử sẽ cho người khác thấy chúng ta là ai và liệu họ có muốn ở lại bên cạnh chúng ta hay không.
Cuộc đời này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi chúng ta sẽ phải đối mặt với những thử thách, những khoảnh khắc khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, cô đơn, nhưng chính trong những thời khắc đó, lòng kiên nhẫn, sự vị tha và sự bao dung sẽ là chìa khóa giúp chúng ta duy trì những mối quan hệ quan trọng trong đời. Đừng để những khoảnh khắc khó khăn đánh mất đi những giá trị mà chúng ta đã xây dựng.
Vì thế, đừng chỉ dựa vào trái tim để quyết định tình yêu, mà hãy để chính cách cư xử của chúng ta quyết định những người sẽ ở lại, đồng hành cùng chúng ta trên hành trình này. Sự yêu thương không phải chỉ là một cảm xúc, mà là hành động, là cách chúng ta chăm sóc, tôn trọng và thấu hiểu người khác, bất kể trong những hoàn cảnh nào. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể giữ được những mối quan hệ đích thực và ý nghĩa trong cuộc sống.
Lm. Anmai, CSsR
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thông Báo của Học viện Công giáo Việt Nam
Ca đoàn cần chấm dứt đeo dây “stola”
Bài hát cộng đồng lễ Chúa Ba Ngôi năm A
Ca đoàn cần chấm dứt việc “đeo dây stola”
Ở lại trong tình yêu - mạch sống và niềm vui
Nguồn mạch sự sống của ta ở đâu?
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 5-2026
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 6 Phục Sinh
Đại Hội Thánh Nhạc Lần Thứ 56
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam - Số 72
Mạch sống và nhát kéo yêu thương
Khai mạc Tuần thường huấn Linh mục -đợt 1
Bình an nơi Chúa
Yêu và giữ Lời
“Tôi đã thấy nước …”
Gia trưởng Gx. Vinh Quang: Giải bóng chuyền
Bình an theo kiểu của thầy Giêsu
Thông Báo Chương Trình Đào Tạo 2026-2027
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi