TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Mùa Vọng -Năm A

“Chúa Giêsu sinh ra bởi Ðức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Ðavít”. (Mt 1,18-24)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Ước Nguyện Giáng Sinh 2025

Thứ năm - 18/12/2025 20:16 | Tác giả bài viết:  Lm. Phêrô Nguyễn Trọng Đường, SVD |   31
Xin Hài Nhi Giêsu hàn gắn những tương quan đổ vỡ của con người và kiến tạo lại nền hòa bình cho nhân loại và thế giới hôm nay. Amen!
Ước Nguyện Giáng Sinh 2025


 

Ước Nguyện Giáng Sinh 2025



 

“Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta; Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa” (Lc 2,11).

Kính thưa Quý Vị,
Không khí Giáng Sinh năm nay như một bức tranh ảm đạm vì chiến tranh xung đột, vì thiên tai lũ lụt xảy đến thường xuyên. Cảnh tượng chết chóc và hận thù đang ngày càng leo thang bởi những xung đột về ý thức hệ, phân biệt chủng tộc, kinh tế, chính trị và lòng tham của con người và của dân tộc. 15 cơn bão và lũ lụt trong suốt năm 2025 đã càn quét các vùng làng một cách hoang tàn thê thảm. Người chết đã ra đi, người sống ở lại mang nhiều nỗi lo lắng cho số phận tương lai, rồi đây sẽ phải sống thế nào? Ăn ở nơi đâu? Đứng trước nỗi khổ đau của con người, chúng ta phải làm gì?

Giáng Sinh về, Chúa Hài Nhì không đến một cách ồn ào, náo nhiệt, oai nghiêm, nhưng Ngài đến một cách âm thầm, lặng lẽ và khiêm nhu. Chúa không đến trên đại lộ thênh thang tráng lệ, phố xá rộn ràng đông người, nhưng Ngài đến qua nhiều con đường bé nhỏ đơn sơ. Chúa không đến với những con người quyền quý cao sang, nhưng đến với những tâm hồn đơn sơ nghèo hèn, là nơi những con người nghèo khó và nơi những tâm hồn thánh thiện.  
Chắc chắn Chúa Hài Nhi đang đến với những Vùng Miền đang bị đau khổ và mất mát vì chiến tranh và lũ lụt. Hài Nhi Giêsu sẽ ở lại với họ và yêu thương đến cùng. Chúa cũng đã nếm cảnh bị chối từ giữa đêm khuyê và lạnh lẽo khi Ngài Giáng Sinh trong tuyết trắng đêm sương tại cánh đồng Bethlehem. Chúa đã chạm đến và thấu hiểu cảnh thiếu thốn nghèo nàn của các mục đồng thì hôm nay Ngài cũng đang sưởi ấm những tâm hồn cô đơn băng giá. Không gì khác Chúa sẽ gõ cửa trái tim của từng người hảo tâm và thiện chí, để giúp đỡ những anh chị em đang gặp khó khăn và khủng hoảng này. Vì thế, chúng ta cùng với các thiên thần của Ngài ngân vang trong đêm huyền nhiệm Giáng Sinh: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.

Hôm nay, chiến tranh vẫn âm thầm diễn ra khi lòng người còn đầy những tranh chấp, oán hận. Tội ác vẫn ngấm ngầm tồn tại khi con người muốn đè bẹp lẫn nhau, hủy hoại những khả năng và cơ hội vươn lên của người khác sống chung quanh mình. Hòa bình dường như chỉ là một ảo ảnh xa vời thoáng đến trong những giấc mộng mơ, nhưng là nỗi khao khát đau đáu trong sâu thẳm cõi lòng của nhân loại. Ước gì lời nguyện cầu bình an và lời nguyện ước hòa bình nơi cõi lòng của mọi người trên thế giới được vang lên, bên các hang đá lớn nhỏ ở khắp nơi trong Mùa Giáng Sinh, và được hiện thực hóa giấc mơ hòa bình của mỗi người trên thế giới.

Lạy Chúa, lễ Giáng Sinh năm nay đến với thế giới khi những nỗi buồn còn mênh mang trên các trận chiến và những nạn nhân thiên tai lũ lụt. Thế giới đang còn bị loang lổ vì bom đạn của chiến tranh, của sự nghèo đói và thất nghiệp. Xin Chúa thương xoa dịu vết thương lòng của các nạn nhân trong chiến tranh và anh chị em nghèo khổ. Xin Hài Nhi Giêsu hàn gắn những tương quan đổ vỡ của con người và kiến tạo lại nền hòa bình cho nhân loại và thế giới hôm nay. Amen!        
  
  Lm. Phêrô Nguyễn Trọng Đường, SVD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây