VƯỜN NHO NƯỚC TRỜI
Lịch sử uy linh Chúa cứu độ
Tổ tông, tổ phụ, bậc hiền tài
Giê-su hẹn ước Trời vừa mở
Kẻ trộm vinh thăng nhập tiệc Ngài.
Trân trọng vườn nho tiệc khoản đãi
Ai người thảo hiếu đẹp lòng cha
“Thưa không” nghĩ lại làm chăm chỉ
Dối trá “con làm” trớt lớt qua.
Hiểu ý cha con huyết mạch thông
Yêu thương giữ luật gắng vun trồng
Khiêm cung hối lỗi “không” thành “có”
Tự đắc ta đây “có” hóa “không”.
Thức tỉnh người mê đạo đức giả
Tim lòng vắng Chúa miệng chon von
Ngài ơi giải cứu thương con gấp
Mắt thánh vải thưa lỡ thấy con.
Cảm tạ ơn Cha gọi thiết tha
Vườn nho thế giới sống chan hòa
Mong ngày trọn việc thân tâm sáng
Vĩnh phúc tình con chúc tụng Cha.
CÁT VÀNG - 20.09.2011
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA VỌNG
VHTK Mê Cung CN 4 Mùa Vọng A
Thiếu Nhi VHTK-CN 4 MV A-Hình tô màu
VHTK CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG A
Tạ ơn thành lập Gx. Quảng Trực
[Trực tiếp] Buổi Tiếp kiến chung hằng tuần
Sức mạnh để chiếm lấy Nước Trời
Ai mạnh sức thì chiếm được!
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 50
Thánh Giá mới của Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn
Bổn mạng Sắc tộc Phước Long – Đồng Xoài
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA VỌNG
Bài hát cộng đồng lễ Giáng sinh -Ban ngày
Hãy khiêm nhường đi!
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi