Yêu người như Chúa yêu
Yêu thương thường đi theo cảm xúc, như người ca dao Việt Nam có câu: “yêu nhau thì củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo”. Vậy yêu thương căn bản là gì?
Yêu thương Chúa Giêsu dạy cần băt nguồn từ tình yêu của Chúa dành cho ta như Chúa dạy: “Ngươ i hãy yêu thương bạn ngươi như ta đã yêu thương ngươi”. Một tình yêu như “Thầy yêu thương”, không bắt nguồn từ hỷ nộ ái ố mà bắt nguồn từ lòng nhân từ, chậm giận, giàu lòng thương, đầy khoan dung. Tình yêu không bắt nguồn từ nơi ta mà bắt nguồn từ nơi Thiên Chúa.
Thật khó khi ta luôn sống giữa thù và ghét, giữa chuyện khó thương và dễ nóng. Ta bị lôi kéo theo những nghiệt ngã cuộc sống mưu sinh, đầy tranh giành, hơn thua, tranh chấp. Không kiểm soát được, khi sống như những con gà nhốt chuồng chật chội, chèn ép nhau và cắn xé nhau. Giữa những khốn khó như vậy làm sao ta có sức yêu thương? Không có ơn Chúa ta không thể!
Yêu thương luôn là chịu đựng, hy sinh và tha thứ. Thiếu những điều kiện ấy yêu thương thật khó. Thánh Phao lô dạy về bài ca đức ái: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc,5 không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù,6 không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.7 Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cor 13, 4 - 7).
Để yêu thương cần có lòng nhân từ như Cha là Đấng nhân từ. Điều ấy bắt nguồn từ đời sống cơ bản: Nhẫn nại, chịu đựng, hy sinh và tha thứ.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn