TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Phục Sinh -Năm A

"Người phải sống lại từ cõi chết". (Ga 20, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bản Tin Hiệp Thông của HĐGMVN Số 152

Thứ ba - 07/04/2026 07:04 | Tác giả bài viết: Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn |   29
Bản tin Hiệp thông số 152 với chủ đề: Hội Thánh Hiệp hành thừa sai với phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần.
Bản Tin Hiệp Thông của HĐGMVN Số 152

GIỚI THIỆU BẢN TIN HIỆP THÔNG CỦA HĐGMVN SỐ 152 (THÁNG 3 & 4 NĂM 2026): HỘI THÁNH HIỆP HÀNH THỪA SAI VỚI PHƯƠNG PHÁP ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN

Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn
07/04/2026

WHĐ (07/4/2026) - Chúng tôi xin giới thiệu quý độc giả Bản tin Hiệp thông số 152 với chủ đề: Hội Thánh Hiệp hành thừa sai với phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần.

Lời giới thiệu

Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Phan Thiết, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (Hội đồng Giám mục Việt Nam), chịu trách nhiệm biên tập số này của Hiệp Thông 152 cho biết: “Giáo hội hoàn vũ, và cách riêng Giáo hội tại Việt Nam, đang bước vào giai đoạn thực hiện của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành (2025–2028). Sau ba năm lắng nghe, phân định và cử hành (2021– 2024), Văn kiện Chung kết của Thượng Hội đồng không khép lại một tiến trình, nhưng mở ra một con đường mới: con đường hoán cải hiệp hành để phục vụ sứ vụ loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay.”

Hiệp Thông số 152 chọn chủ đề: “Hội Thánh Hiệp hành thừa sai với phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần”, với ước mong đồng hành cùng toàn thể dân Chúa Việt Nam trong giai đoạn then chốt này: chuyển từ văn kiện sang đời sống, từ lý thuyết sang thực hành, từ hiệp hành “được nói đến” sang hiệp hành “được sống”.”

Phương pháp “Đối thoại trong Thánh Thần” là phương pháp chủ đạo mà Thượng Hội đồng về Hiệp hành (2021–2024) đã áp dụng và giới thiệu cho dân Chúa thực hành, sống triển khai giai đoạn thực hiện này. Chúng ta cũng được biết “phương pháp này giúp Hội Thánh vượt qua những cản trở, đồng thời xây dựng một Hội Thánh hiệp hành thực sự mang chiều kích thừa sai”.

Hiệp hành không thể chỉ được hiểu như một cấu trúc hay một cơ chế tổ chức, nhưng trước hết là một phong cách sống và hành động (modus vivendi et operandi), một linh đạo, một phong cách Hội Thánh được Thánh Thần hướng dẫn. Chính vì thế, phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần không chỉ là một công cụ kỹ thuật để thảo luận, mà là con đường thiêng liêng giúp Hội Thánh nhận ra căn tính của mình và phân định sứ mạng trong bối cảnh lịch sử cụ thể. Hội Thánh hiệp hành thừa sai cùng chung tay đi loan báo Vương Quốc Thiên Chúa và Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô cho con người bằng con đường Đối thoại với con người, không bằng lòng với một vài thực hành nhưng chiêm niệm và suy tư liên tục về bản chất hiệp hành thừa sai của mình. Hội Thánh xuất phát, lớn lên và đạt đến viên mãn nhờ đối thoại và trong đối thoại. Bài viết “Giáo hội và nỗ lực xây dựng nền Thần học Đối thoại để hình thành một Giáo hội hiệp hành và thừa sai” của tác giả Giuse Nguyễn Văn Am, SDB, giúp cho ta hiểu và xác tín hơn con đường Đối thoại trong Thánh Thần mà Thượng Hội đồng Giám mục đã đề nghị. “Trong đời sống Giáo hội, mỗi bước đi mới là một cuộc trở về nguồn, một kinh nghiệm đổi mới về cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh mà các môn đệ đã trải qua vào buổi chiều Phục sinh, tại Phòng Tiệc Ly. Giống như họ, chúng tôi cũng vậy, khi tham gia Đại hội Thượng Hội đồng này, chúng tôi cảm thấy được bao bọc nơi lòng Chúa xót thương, và được thu hút bởi vẻ đẹp của Người. Bằng cách thực hiện cuộc Đối thoại trong Thánh Thần, bằng cách lắng nghe nhau, chúng tôi nhận ra sự hiện diện của Người ở giữa chúng tôi: sự hiện diện của Người, qua việc ban Thánh Thần, tiếp tục tạo ra nơi dân của Người một sự hiệp nhất vốn là sự hòa hợp giữa những khác biệt” (Văn kiện Chung kết, 1).

Tác giả Giuse Trương Đình Hiền sẽ cho ta biết “Tổng quan Ý nghĩa và Ứng dụng Mục vụ” của Đối thoại trong Thánh Thần như thế nào.

Bài viết “Việc Phân định theo Thánh Thần: Gặp gỡ - lắng nghe - phân định” của GB. Nguyễn Trung Kiên, SJ, nhắc ta nhớ rằng Đối thoại trong Thánh Thần là để phân định thánh ý Chúa theo Thánh Thần: phân định của Hội Thánh hướng đến sứ vụ. Vì thế, phân định không chỉ là “kỹ thuật ra quyết định”, nhưng là linh đạo: một cách thế sống đức tin trong tự do nội tâm, hiệp thông và dấn thân. “Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5,25): phân định là học cách bước đi trong Thần Khí giữa những ngã rẽ của đời sống cá nhân và cộng đoàn”.

Một ví dụ gương mẫu được xem thấy từ bài “Một minh họa của Hiệp hành trong Giáo hội hôm nay: Công Nghị Hồng Y đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV (7–8.01.2026)” của Giuse Ngô Quang Tuyên. Công nghị Hồng y 7–8/01/2026 không chỉ nói về Hiệp hành, nhưng đã thực hành hiệp hành; không chỉ bàn về sứ vụ, nhưng đã đặt sứ vụ làm nguyên lý tổ chức của mọi cơ cấu; và không chỉ khởi đầu một triều đại, nhưng đã định hình một phong cách Giáo hội.

Sau cùng, “Dậy men và Tỏa sáng: Nét đồng dạng giữa linh đạo Hiệp hành và trải nghiệm tâm linh của thánh Têrêsa Avila” của Lm. Trăng Thập Tự, cho ta thấy điểm thần học mấu chốt của linh đạo hiệp hành. Tác giả nêu bật ý thức “sự chênh lệch giữa sức người với ơn Chúa và mời gọi buông bỏ dự phóng riêng để bước theo chương trình của Thiên Chúa. Luận điểm ấy hầu như trùng khít với tư tưởng của Văn kiện Chung kết Thượng Hội đồng khi vận dụng trải nghiệm về mẻ cá đầy thuyền ở cuối Tin mừng Gioan để mời gọi dân Chúa hưởng ứng một sự hoán cải mới, chuyển đổi từ sức người sang ơn Chúa, từ những công việc nhân loại đến đại cuộc cứu rỗi của Chúa. Một luận điểm vừa lý giải được sự trì trệ của công cuộc loan báo Tin mừng trên toàn cầu vừa đưa ra một đáp án kỳ diệu cho bài toán – và hy vọng cũng là một luận điểm có thể giúp các bạn trẻ hiểu và say mê với lý tưởng hiệp hành”.

Trong giai đoạn thực hiện Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành (2025–2028), Giáo hội được mời gọi không chỉ áp dụng các định hướng mục vụ, nhưng trước hết học cách bước đi với nhau trong Thánh Thần. Điều này đòi hỏi một sự hoán cải sâu xa: từ cách họp hành, phân định, ra quyết định, đến cách lắng nghe nhau và lắng nghe tiếng Chúa trong đời sống cộng đoàn. Trong bối cảnh đó, Hiệp Thông số 152 cũng trân trọng giới thiệu tập sách Welcoming the Spirit – A Communal Discernment Approach to Pastoral Planning (Đón tiếp Chúa Thánh Thần – Một cách tiếp cận phân định cộng đoàn trong hoạch định mục vụ) của Giáo sư Christina Kheng, như một tư liệu nền tảng và thực hành, hỗ trợ các giáo phận, giáo xứ và cộng đoàn trong việc học hỏi và áp dụng tiến trình phân định cộng đoàn theo tinh thần hiệp hành.

Kính chúc quý độc giả một Mùa Chay thánh thiện sốt sắng, để rồi hạnh phúc cử hành mầu nhiệm Phục Sinh cùng với Hội Thánh thời gian tới, một niềm vui thiêng liêng sâu lắng nhờ ơn Chúa.

Mùa Chay, xin hiệp thông trong cầu nguyện, chay tịnh và bác ái,

Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn,

Phó Tổng thư ký HĐGMVN

______

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

I. CHUYÊN ĐỀ

- HỘI THÁNH HIỆP HÀNH THỪA SAI VỚI PHƯƠNG PHÁP ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN

Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Trưởng tiểu ban Hiệp Hành HĐGMVN

- GIÁO HỘI VÀ NỖ LỰC XÂY DỰNG NỀN THẦN HỌC ĐỐI THOẠI ĐỂ HÌNH THÀNH MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH VÀ THỪA SAI

Lm. Giuse Nguyễn Văn Am, SDB

- “ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN” - TỔNG QUAN Ý NGHĨA VÀ ỨNG DỤNG MỤC VỤ

Lm. Giuse Trương Đình Hiền – Tổng Đại diện Gp. Qui Nhơn

- VIỆC PHÂN ĐỊNH THEO THÁNH THẦN: GẶP GỠ – LẮNG NGHE – PHÂN ĐỊNH

Lm. GB. Nguyễn Trung Kiên, S.J.

- MỘT MINH HỌA CỦA HIỆP HÀNH TRONG GIÁO HỘI HÔM NAY: CÔNG NGHỊ HỒNG Y ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV (7–8.01.2026)

Lm. Đaminh Ngô Quang Tuyên, UBLBTM/HĐGMVN

- DẬY MEN VÀ TỎA SÁNG NÉT ĐỒNG DẠNG GIỮA LINH ĐẠO HIỆP HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM TÂM LINH CỦA THÁNH TÊRÊSA AVILA

Lm. Trăng Thập Tự

-SỐNG CHIỀU KÍCH HOÁN CẢI VÌ MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH

Sư huynh Joseph Lê Văn Phượng, fsc

II. TƯ LIỆU

- ĐÓN TIẾP CHÚA THÁNH THẦN – MỘT CÁCH TIẾP CẬN PHÂN ĐỊNH CỘNG ĐOÀN TRONG HOẠCH ĐỊNH MỤC VỤ

(WELCOMING THE SPIRIT – A COMMUNAL DISCERNMENT APPROACH TO PASTORAL PLANNING)

Christina Kheng

III. ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

-NGỌN ĐÈN NHỎ GIỮA PHỐ THỊ

Sgcatbui@

_______

Chủ nhiệm:

Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Tổng thư ký HĐGM VN

Chịu trách nhiệm thực hiện:

Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn

Thư từ và bài vở xin đề:

VĂN PHÒNG HIỆP THÔNG

72/12 Trần Quốc Toản, P. Xuân Hòa, TP.HCM

Email: bantinhiepthong@gmail.com

______

Quý độc giả có thể mua Bản tin Hiệp Thông ở các nhà sách Công Giáo tại TP.HCM. Ngoài ra, để đặt mua dài hạn, xin quý độc giả vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu dưới đây và liên hệ điện thoại hoặc gửi e-mail về:

VĂN PHÒNG HIỆP THÔNG

72/12 Trần Quốc Toản, P. Xuân Hòa, TP.HCM

Điện thoại: 0961.335.460

E-mail: bantinhiepthong@gmail.com

PHIẾU ĐẶT MUA BẢN TIN HIỆP THÔNG

Tên độc giả :...........................................................

Địa chỉ nhận báo :...........................................................

Điện thoại :...........................................................

Số lượng báo/ kỳ phát hành :...........................................................

Thời gian từ ...................................... đến: .......................................

Đơn giá (chưa có cước phí) : 40.000 đồng/cuốn

Đặt mua 3 số (6 tháng) : 40.000đ x 3 = 120.000 đ

Đặt mua 6 số (12 tháng) : 40.000đ x 6 = 240.000 đ

(Nếu quý độc giả nhận báo qua đường bưu điện, xin vui lòng cộng thêm cước phí vận chuyển)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây