TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Phục Sinh -Năm A

"Người phải sống lại từ cõi chết". (Ga 20, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

Thứ sáu - 03/04/2026 09:17 | Tác giả bài viết: Hồng Long |   231
Vào lúc 17g30, ngày 03/4/2026, Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc - Đức Giám mục Giáo phận đã đến Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột chủ sự nghi thức Tôn vinh Thánh giá

NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
VÀ SUY TÔN THÁNH GIÁ TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA BAN MÊ THUỘT

BMT 030426a

 

Trong khung cảnh sầu thương của ngày thứ Sáu Tuần Thánh, vào lúc 17g30, ngày 03/4/2026, Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc - Đức Giám mục Giáo phận đã đến Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột chủ sự nghi thức Tôn vinh Thánh giá; cùng đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Thái; Thầy Phó tế Antôn Đoàn Ái Phú phụ lễ.

Hôm nay là ngày duy nhất Hội Thánh không cử hành thánh lễ, thay vào đó Hội Thánh mời gọi các tín hữu suy ngẫm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã tự hiến thân mình trên thập giá, biến thập giá trở thành Thánh Giá. Thánh Giá cũng chính là trung tâm điểm của buổi cử hành phụng vụ hôm nay.

Trong phẩm phục màu đỏ, Đức cha chủ sự thinh lặng tiến ra trước bàn thờ và phủ phục cầu nguyện. Cử chỉ này ‘’biểu lộ vừa là sự nhục nhã của ‘con người trần tục’, vừa là sự sầu khổ và đau buồn của Hội Thánh’’.

 


Sau đó, phụng vụ bắt đầu với các bài đọc và Bài Thương Khó, cộng đoàn được cùng nhau chiêm ngắm lại mầu nhiệm thập giá của Người Tôi Tớ Đau Khổ là Đức Giêsu Kitô.

Mở đầu phần giảng lễ, Đức cha Giáo phận nêu lên một thắc mắc: Có người nói Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày đại tang của Giáo Hội? Từ xa xưa ngày này đã được coi là ngày Thứ Sáu tốt lành. Chúa Giêsu đã chịu chết để chuộc lấy nhân loại tội lỗi. Như Thánh Phaolo đã diễn tả trong Thư gửi tín hữu Philiphê: ‘’Chính Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,7-8). Tất cả là vì tình yêu. Và trong tình yêu mọi đau buồn đều trở thành niềm vui.

Chúng ta hiện diện nơi đây không phải suy tôn một cây ngang và một cây dọc, mà người đời gọi là cây thập giá; trên đỉnh núi sọ có 3 cây thập giá: một của Chúa Giêsu đứng giữa và 2 bên là của 2 tên trộm cướp. Nhưng cây thập giá của Chúa Giêsu Kitô đã biến thành cây thánh giá, biểu tượng của tình yêu. Đối với loài người, biểu tượng của cây thập giá là sự nhục nhã, là thất bại và là dấu chấm hết cho một kiếp người.Từ cây thập giá là một hình phạt đau đớn dành cho kẻ có tội; cây Thánh giá đã mang lại cho con người ơn cứu độ và sự giải thoát khỏi quyền lực của sự dữ; đỉnh cao của sự giao hòa của Thiên Chúa và con người. 

Sau bài giảng là phần cử hành lời nguyện trọng thể. Mọi công nghiệp và ơn ích của ơn cứu rỗi đều khởi đầu từ giá máu của Chúa Kitô. Vì thế, giờ đây, Giáo hội nhờ trung gian của Chúa Kitô và công nghiệp của Người để dâng lời cầu nguyện chung cho mọi nhu cầu chính trong Giáo hội. Chúng ta hãy đem hết tâm tình hiệp thông trong giờ cầu nguyện trọng thể này.

 

 
 
 

 

* Tiếp đến là phần thờ lạy Thánh Giá:
Thánh giá Chúa Kitô quả là một ngọn cờ chiến thắng và là dấu hiệu cứu độ của mọi Kitô hữu chúng ta. Vì thế, lễ nghi tôn vinh thánh giá hôm nay, mặc một vẻ tôn nghiêm lạ thường. Thánh giá thực sự nhờ giá máu Chúa cứu chuộc, phải được coi như đồng hóa với chính Người. Vì thế, tôn thờ thánh giá là tôn thờ Đấng Cứu Chuộc.

" Đây là cây Gỗ Giá – nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian’’ – các tín hữu được chiêm ngắm, suy tôn thánh giá Chúa Giêsu. Việc tôn vinh Thánh Giá cũng chính là việc ca ngợi quyền năng của Chúa Cha, tình yêu tự hiến của Chúa Con và bước theo lời mời gọi của Người ‘’Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9, 23).

Cây Thánh giá được cung kính đặt trước bàn thờ; lần lượt Đức Cha, Quý cha, Quý thày, Quý soeur và đại diện 6 Giáo khu cùng các Ban ngành đoàn thể trong Giáo xứ hôn kính Thánh giá Chúa Kitô.

 

 

 

* Cuối cùng là phần Hiệp lễ:
       
Hiến Tế Tiệc Ly giờ đây đã được hoàn tất do cái chết của Chúa Kitô trên thập giá và vì thế, mỗi lần anh em ăn Bánh và uống Chén này, anh em loan báo cái chết của Chúa và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Đồng thời được kết hợp với Chúa trong tình yêu; chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để đón rước Chúa ngự vào cung lòng chúng ta.


Sau đó, Thánh giá được rước vào nhà thờ để các em thiếu nhi , các giáo lý viên và cộng đoàn dân Chúa tiếp tục hôn chân Chúa. Đến gần 19g30 bà con giáo dân hôn chân Chúa tạm ngưng và đến phần đi đàng Thánh giá chung quanh nhà thờ.

Trong bầu khí linh thiêng của ngày thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo xứ Thánh Tâm mời gọi mỗi chúng ta cùng đi lại con đường Thánh Giá với Chúa Giê-su – con đường của đau khổ, nhưng cũng là con đường của hy vọng. Qua đó, chúng ta cầu nguyện cho Giáo hội, cho Giáo phận, cho Giáo xứ, và cho chính mình, để trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng hy vọng trong thế giới hôm nay.

Mỗi chặng Đàng Thánh Giá là mỗi bước chân của Chúa Giê-su, Đấng đã mang lấy thập giá vì yêu thương chúng ta. Đó cũng là lời mời gọi chúng ta dừng lại, chiêm niệm tình yêu của Ngài, và kín múc sức mạnh để vượt qua những thử thách trong đời sống đức tin. Là những người hành hương của hy vọng, chúng ta không chỉ nhìn vào thập giá như dấu vết của đau thương, mà còn như ngọn lửa soi sáng, dẫn chúng ta đến ngày Phục Sinh vinh hiển.

Xin Chúa ban cho Giáo xứ Thánh Tâm chúng ta ơn hiệp nhất và lòng nhiệt thành, để mỗi cộng đoàn và mỗi tín hữu biết sống tinh thần hiệp hành: ôm lấy thập giá với niềm tin, mang hy vọng đến cho tha nhân, và cùng nhau tiến về vương quốc của Chúa.

Video Trực tuyến:
NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH

Bản tin: Hồng Long
Hình ảnh: Vũ Đình Bình
Video: Nhóm Media
Ban Truyền Thông GP.BMT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây