TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm C

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13, 31-33a.34-35)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thường huấn dành cho Giáo dân Giáo tỉnh Huế

Thứ bảy - 17/05/2025 17:21 | Tác giả bài viết: Lm. Antôn Hà Văn Minh |   36
Ủy ban Giáo dân (UBGD) trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) đã tổ chức hai ngày thường huấn dành cho giáo dân thuộc giáo tỉnh Huế
Thường huấn dành cho Giáo dân Giáo tỉnh Huế

BUỔI THƯỜNG HUẤN DÀNH CHO GIÁO DÂN THUỘC GIÁO TỈNH HUẾ TỪ NGÀY 15-16/5/2025


WHĐ (17/5/2025) – Ủy ban Giáo dân (UBGD) trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) đã tổ chức hai ngày thường huấn dành cho giáo dân thuộc giáo tỉnh Huế tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng vào ngày 15-16/5/2025.
 

Về tham dự buổi thường huấn bao gồm ban điều hành UBGD/HĐGMV:

1) Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Long Xuyên, Chủ tịch UBGD/HĐGMVN

2) Cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Phó Chủ tịch UBGD đặc trách Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

3) Cha Giuse Nguyễn Ý Định, Phó Chủ tịch UBGD đặc trách các đoàn thể tông đồ

4) Cha Tôma Vũ Ngọc Tín SJ, Phó Chủ tịch UBGD, Trưởng Ban nghiên huấn

5) Cha Antôn Hà văn Minh, Thư Ký UBGD

Quý cha đặc trách UBGD và các đại biểu 6 giáo phận thuộc giáo tỉnh Huế:

1) Giáo phận Ban Mê Thuột - Cha đặc trách: Cha Đaminh Đỗ Minh Hiển

2) Giáo phận Đà Nẵng: Cha Philipphê Trương văn Long

3) Tổng Giáo phận Huế - Cha Antôn Nguyễn Văn Thăng

4) Giáo phận Kontum – Cha Phêrô Trần Quốc Hải

5) Giáo phận Nha Trang – Cha Phêrô Maria Nguyễn Xuân Dũng

6) Giáo phận Qui Nhơn: Cha Simon Trần Văn Đức

Lúc 14g00 ngày 15/5/2025: Đức cha Chủ tịch khai mạc qua đoạn Tin mừng Ga 21,1-14.

Mỗi người trong chúng ta được Chúa quy tụ thành một cộng đoàn để cùng nhau làm công việc của Chúa. Để có thể nhận ra và chu tất công việc của Chúa, cộng đoàn này trước tiên được kín múc sức mạch từ Lời Chúa và Thánh Thể. Mỗi người tín hữu có trách nhiệm và bổn phận giới thiệu cho mọi người biết về tình yêu của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô, Đấng đã được Chúa Cha sai đến để tỏ cho nhân loại biết tình yêu này. Vì thế, việc loan báo Tin mừng luôn gắn chặt với đời sống của người Kitô hữu, việc loan báo không chỉ là trao ban mà còn là hành vi gặp gỡ, gặp gỡ chính Đức Kitô hiện diện trong những con người mà chúng ta hướng đến. Đây cũng chính là nội dung chính yếu của hai ngày thường huấn với ba đề tài:

1) Cùng nhau loan báo Tin mừng: từ cộng tác đến người đồng trách nhiệm trong đời sống Giáo hội

2) Hội đồng Mục vụ Giáo xứ loan báo Tin mừng cách sáng tạo

3) Từ nhà thờ đi ra thế giới: gặp gỡ để loan báo Tin mừng

Ba đề tài được trình bày trong một chủ đề chúng nhất của ngày thường huấn: Sống Đức tin với niềm Hy vọng: Đồng trách nhiệm loan báo Tin mừng trong thế giới hôm nay.

Đề tài 1: Cùng nhau loan báo Tin mừng: từ cộng tác đến người đồng trách nhiệm trong đời sống Giáo hội, được trình bày bởi Cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng

Do hiệp thông nên tất cả mọi thành phần Dân Chúa phải tham gia đồng trách nhiệm để cùng thực thi sứ mạng loan báo Tin mừng Chúa Kitô đã uỷ thác cho các Tông đồ và toàn thể mọi thành viên trong Giáo hội. Giáo hội do Chúa Kitô thiết lập, là Dân Chúa nên không thể đi theo các mô hình thể chế chính trị, nhà nước của thế gian… Tham gia đồng trách nhiệm không có nghĩa là cào bằng, là dân chủ theo kiểu thế gian, ai cũng như ai. Loại trừ triệt để não trạng giáo sĩ trị, tôn trọng và đề cao vai trò giáo dân không có nghĩa là đảo cực giáo dân lên làm lãnh đạo, hướng dẫn, chỉ đạo giáo sĩ. Vì Giáo hội được Chúa Kitô thiết lập trên nền tảng của Bí tích Thanh tẩy và Truyền chức, do Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chăm sóc.

Một Hội thánh hiệp hành là một Hội thánh trong đó mọi thành phần đều tham gia và đồng trách nhiệm. Tính hiệp hành mời gọi sự tham gia của tất cả mọi tín hữu tuỳ theo ơn gọi, bậc sống và sứ vụ của mỗi người. Sự tham gia dựa trên nền tảng là ơn Chúa Thánh Thần được ban cho mỗi người khả năng khác nhau để phục vụ lẫn nhau

Đề tài 2: Hội đồng mục vụ giáo xứ loan báo Tin mừng cách sáng tạo - được trình bày bởi Cha Antôn Hà Văn Minh

Công việc loan báo Tin mừng của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMVGX) phải được thực thi một các sáng tạo phù hợp với sự phát triển của thời đại và sự chỉ dẫn của Giáo huấn của Giáo hội. Giáo luật 1983 khoản 515§1, yếu tố quan trọng làm nên giáo xứ là “cộng đồng”, chứ không phải lãnh thổ. Đã quá lâu, chúng ta thường coi giáo xứ là một vùng lãnh địa bất khả xâm phạm, và các sinh hoạt mục vụ nặng tính bảo tồn, chẳng hạn: duy trì kỷ luật ổn định trật tự, củng cố quyền bính theo não trạng giáo sĩ trị, thiết lập những cơ chế để cai trị hoặc phô trương, đầu tư công sức vào các sinh hoạt như xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức nghi lễ long trọng. Và biến giáo xứ như một tổ chức theo mô hình của một xã hội trần thế, một công ty đa quốc gia được điều hành bởi các chuyên viên quản trị hành chánh.

Sự năng động là yếu tố cần thiết mà các thành viên HĐMVGX cần trang bị cho mình để khám phá nhu cầu của người thời đại đang mong mỏi điều gì. Có thể nói công việc loan báo Tin Mừng phải nhìn tới việc thiết lập mối tương quan với người khác hơn là để ý đến nơi chốn. Vì thế, các thành viên HĐMVGX phải năng động để không áp đặt lên ai điều mình cho tốt, nhưng cần đi ra khỏi chính mình để trở thành người bạn, một người “ở cùng” với tha nhân, nhờ đó mới có thể hiểu họ cần gì.

Đề tài 3: Từ nhà thờ đi ra thế giới: Gặp gỡ để loan báo Tin mừng được trình bày bởi Cha Tôma Vũ Ngọc Tín SJ

Loan báo Tin mừng là lệnh truyền cho toàn thể Hội thánh, cho từng người môn đệ Đức Giêsu. Mỗi Thánh lễ, cộng đoàn Dân Chúa được quy tụ không chỉ để cử hành phụng vụ mà còn, qua cử hành phụng vụ, người môn đệ “ở lại” với Đức Giêsu và được Người “sai đi rao giảng với quyền trừ quỷ” (Mc 3, 14-15): “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.” Đức Giêsu nói: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Mệnh lệnh ấy vang vọng trong mọi thời đại, bất chấp những khung cảnh đổi thay và nhữngthách thức mới trong từng thời đại. Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn được mời gọi ra khỏi vùng an toàn của mình để đến với con người ở mọi vùng ngoại biên, nơi đang cần ánh sáng Tin mừng (x. Evangelii Gaudium, 20).

“Lời Thiên Chúa không ngừng chỉ cho chúng ta thấy Thiên Chúa thách thức những người tin Chúa phải ‘đi ra’ như thế nào” (Evangelii Gaudium, 20). Cũng như Abraham được gọi đi đến một miền đất mới (x. St 12,1–3), hay Môsê được sai đến giải thoát dân Chúa (x. Xh 3,10–17), người tín hữu hôm nay cũng được sai đi vào thế giới đầy phân mảnh, để trở thành dấu chỉ của hy vọng và sự hiệp nhất: “Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn phải nhận ra con đường mà Chúa chỉ cho, nhưng tất cả chúng ta phải vâng theo tiếng gọi của Ngài là ra khỏi vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng ‘ngoại vi’ đang cần ánh sáng Tin mừng” (Evangelii Gaudium, 20).

Cuối ngày 15/5/2025 tất cả tham dự viên lên đường hành hương đến Đức Mẹ Trà Kiệu như một lời xác tin rằng, sinh hoạt của UBGD được đặt vào bàn tay của Mẹ Maria, để cùng với Mẹ, mọi người nhiệt tình lên đường kiến tạo những cuộc gặp gỡ yêu thương, qua đó Chúa được mọi người nhận biết.

Kết thúc 2 ngày thường huấn là Thánh lễ tạ ơn, Đức cha Chủ tịch mời gọi các tham dự viên bước vào con đường Giêsu là sự thật và là sự sống. Trên con đường Giêsu mỗi người thực hiện kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa bằng cách dấn thân phục vụ Lời qua lời loan báo, qua cuộc sống chứng nhân.

Xem thêm hình tại đây! 

Lm. Antôn Hà Văn Minh
17/05/2025

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây