TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật 24 TN-C -Suy Tôn Thánh Giá

“Con Người phải bị treo lên”. (Ga 3,13-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Có bao nhiêu người Hành Hương đã đi qua cửa Thánh tại Vatican.

Thứ sáu - 12/09/2025 22:49 | Tác giả bài viết: Chuyển ngữ: TRI KHOAN |   35
Rome đã đón 24 triệu tín hữu hành hương
Có bao nhiêu người Hành Hương đã đi qua cửa Thánh tại Vatican.

CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI HÀNH HƯƠNG ĐÃ ĐI QUA CỬA THÁNH TẠI VATICAN? CON SỐ SẼ KHIẾN BẠN BẤT NGỜ

Chuyển ngữ: Tri Khoan
12/09/2025

WHĐ (12/9/2025) - Ngoài ý nghĩa thiêng liêng, Năm thánh cũng làm thay đổi đời sống của Rome. Trên các tuyến đường hành hương, những bài thánh ca và lời kinh vang lên sống động; các giáo xứ và cộng đoàn dòng tu trong thành phố đang rộng mở đón khách; và các thiện nguyện viên làm việc không mệt mỏi để đồng hành với khách hành hương.

Sau tám tháng Năm thánh của niềm Hy vọng, Rome đã đón 24 triệu tín hữu hành hương, biến Thành đô vĩnh cửu thành trái tim sống động của lòng sùng mộ và sự canh tân của người Công giáo. Những con số này, được Bộ Loan báo Tin mừng công bố, xác nhận những gì các vị hữu trách của Giáo hội đã dự đoán từ đầu năm: thành phố sẽ trở thành một điểm gặp gỡ của đức tin, thu hút hơn 32 triệu khách hành hương trước khi các cử hành kết thúc.

Năm thánh được khai mạc vào đêm Giáng sinh năm 2024, khi Đức Thánh cha Phanxicô, trong một cử chỉ trọng đại của phụng vụ sau cùng trước khi ngài qua đời, đã mở Cửa Thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô. Hành động mang tính biểu tượng này, bắt nguồn từ truyền thống qua hàng thế kỷ, khởi động một cuộc hành hương kéo dài suốt năm, được ghi dấu bằng việc cầu nguyện, thống hối và những buổi quy tụ phi thường. Chỉ trong hai tuần đầu tiên, nửa triệu tín hữu hành hương đã đổ về Rome – một dấu hiệu ban đầu cho thấy sức phát triển lan tỏa suốt mùa hè.

Điều làm cho Năm thánh này trở nên nổi bật không chỉ ở quy mô tham dự mà còn là sự đa dạng. Những dòng người hành hương hết sức đa dạng: các ký giả và chuyên gia truyền thông, lực lượng cảnh sát, vận động viên, các phó tế, bệnh nhân, thiện nguyện viên, người khuyết tật, những người Công giáo có ảnh hưởng trên mạng, và hơn một triệu bạn trẻ đã hành hương về mộ của các Thánh Tông đồ. Năm thánh trở thành một khung cảnh, nơi mọi ơn gọi và hoàn cảnh sống đều tìm thấy vị trí của mình.

Các buổi cử hành sắp tới cho thấy sự sáng tạo mục vụ trong việc tổ chức Năm thánh. Vào ngày 15 tháng Chín, Vatican sẽ tổ chức Năm thánh An ủi, dành cho những người đau khổ – do bệnh tật, tang chế, bạo lực hoặc lạm dụng – cùng với gia đình và bạn hữu của họ. Ít ngày sau, vào ngày 20 tháng Chín, các thẩm phán và giới luật gia sẽ quy tụ trong Năm thánh của những người thi hành công lý, tiếp theo là Năm thánh dành cho Giáo lý viên vào cuối tháng. Mỗi buổi quy tụ đều phản ánh nỗ lực kết nối đức tin với thực tế cuộc sống con người, dệt nên nhịp điệu phụng vụ của Giáo hội vào trong kết cấu xã hội của thế giới.

Ngoài ý nghĩa thiêng liêng, Năm thánh cũng làm thay đổi đời sống của Rome. Trên các tuyến đường hành hương, những bài thánh ca và lời kinh vang lên sống động; các giáo xứ và cộng đoàn dòng tu trong thành phố đang rộng mở đón khách; và các thiện nguyện viên làm việc không mệt mỏi để đồng hành với khách hành hương. Làn sóng người đổ về không chỉ mang lại nguồn năng lượng thiêng liêng mà còn cả những thách đố về hậu cần, khi các mạng lưới giao thông, lực lượng an ninh và cộng đồng địa phương nỗ lực để cung ứng đủ chỗ cho làn sóng người đến ngày càng đông.

Năm thánh dự kiến sẽ bế mạc ngày 6 tháng Một năm 2026, khi Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ long trọng đóng Cửa Thánh Đền thờ Thánh Phêrô, khép lại hành trình ân sủng đã bắt đầu dưới thời vị tiền nhiệm của ngài. Cho đến lúc đó, nhiều Năm thánh quan trọng vẫn còn trên lịch trình, bao gồm các cuộc quy tụ cho di dân, các nhà truyền giáo, nam nữ tu sĩ, người nghèo, và tù nhân – mỗi sự kiện đều làm nổi bật một khía cạnh khác nhau trong sứ mạng của Giáo hội.

Đối với Rome, Năm thánh này không chỉ là một sự kiện; nhưng là một cuộc hành hương sống động, tiếp tục thu hút mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến để gặp gỡ không chỉ một thành phố, mà còn là một truyền thống kéo dài qua nhiều thế kỷ. Hai mươi bốn triệu khách hành hương đã minh chứng cho sức hút bền bỉ ấy. Và khi người hành hương cuối cùng bước qua Cửa Thánh, Năm thánh Hy vọng có thể sẽ nằm trong số những chương đáng nhớ nhất của lịch sử Giáo hội hiện đại.

Chuyển ngữ: TRI KHOAN

Từ nguồn: zenit

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây