TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đức Mẹ lên trời

“Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ”. (Lc 1,39-56)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đại lễ Đức Mẹ Lên Trời tại TTHH Đức Mẹ Giang Sơn

Thứ sáu - 15/08/2025 05:51 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   56
Vào lúc 7g30 ngày 15 tháng 8 năm 2025, cộng đoàn Dân Chúa khắp nơi đã quy tụ tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Giang Sơn long trọng mừng Đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.

Đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời tại TTHH Đức Mẹ Giang Sơn

BMT 150825a

 

Sáng nay, vào lúc 7g30 ngày 15 tháng 8 năm 2025, cộng đoàn Dân Chúa khắp nơi đã quy tụ tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Giang Sơn long trọng mừng Đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Khác với mọi năm, năm nay, Ban tổ chức xây dựng một lễ đài tại bãi đất trống bằng phẳng dưới chân đồi. Huy động nhiều lều bạt và ghế ngồi của các dịch vụ gia chánh lớn trong vùng. Ước tính đủ chỗ cho khoảng 20 ngàn người tham dự. Tuy nhiên, còn rất nhiều khách hành hương phải đứng bên ngoài, dưới những tán cây,… Cũng may, thời tiết hôm nay khá mát mẻ nhờ trận mưa tối qua.

Chương trình Đại lễ gồm 2 phần:
1. 7g30: Diễn nguyện dâng hoa tôn vinh Mẹ
2. 8g30: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lên Trời

Phần thứ nhất: Dâng Hoa Kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

Trong không khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn cùng nhau hòa chung lời ca tiếng hát dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa lòng. Khởi đầu với vũ khúc “Mẹ mến yêu”, đoàn con bày tỏ tình yêu và sự tôn kính sâu sắc dành cho Mẹ. “Mẹ như ánh sao soi đường dẫn lối”. Xin Mẹ luôn đồng hành và chỉ lối cho đoàn con vượt biển trần gian tiến về Quê Trời.

Bài ca vũ tiếp theo “Mừng mẹ lên trời” tôn vinh vẻ đẹp và diễm phúc của Đức Mẹ. Mẹ được ví như “đóa hồng màu nhiệm,” “rừng Libăng xanh tươi,” và “vườn xuân tinh khôi.” Hình ảnh Mẹ được Thiên Chúa ân thưởng cả hồn lẫn xác về trời “mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao”.

Thánh Vũ “Mẹ Giang Sơn,” bày tỏ lòng biết ơn đối với Mẹ, Mẹ đã “ngàn năm đứng đó” chờ đón “con cái ngàn phương.” Lời ca “Ánh mắt âu yếm chan đầy, dẫn con về đây” thể hiện niềm tin Mẹ luôn hiện diện, lắng nghe và che chở cho tất cả những ai chạy đến cùng Mẹ.

Buổi diễn nguyện kết thúc bằng lời kinh Mân Côi, xin cho mọi người biết noi gương Đức Mẹ, sống một đời yêu thương để sau này cũng được về hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Kết thúc phần diễn nguyện, Ban tổ chức kính mời Đức Cha Giáo phận và quý Cha thả bong bóng bay lên trời, như một biểu tượng của những lời cầu nguyện được dâng lên Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ.

 

 

 

 

 


 

Phần thứ hai: Thánh lễ mừng kính Mẹ Lên Trời

Thánh lễ được cử hành long trọng trong không khí linh thiêng của Năm Thánh 2025, do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc -Giám mục Giáo phận, chủ tế cùng với 52 linh mục trong và ngoài Giáo phận.

Số người hiện diện tham dự Thánh lễ, có thể nói đông nhất từ trước đến nay, Ban tổ chức chưa thống kê nổi, gồm có Bề Trên các cộng đoàn Dòng tu, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý Thầy chủng sinh, Ứng sinh, Thanh tuyển sinh và bà con giáo dân, lương dân khắp nơi.

Sau Bài ca nhập lễ, Đức Cha chủ tế nhắc lại lời định tín của Đức Giáo Hoàng Piô XII vào năm 1950, xác tín rằng sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, Đức Mẹ đã được nâng cả hồn lẫn xác lên hưởng vinh quang. Qua đó, ngài mời gọi cộng đoàn noi gương Đức Mẹ, sống một đời sống đức tin kiên định để cùng nhau hướng về Thiên Quốc.

Các bài đọc trong Thánh lễ giúp cộng đoàn chiêm ngắm trọn vẹn hành trình của Đức Mẹ: Bài đọc 1 (Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab): Hình ảnh “người phụ nữ mặc áo mặt trời” đã chiến thắng sự dữ, tượng trưng cho Đức Mẹ, người đã vượt qua mọi thử thách nhờ quyền năng Thiên Chúa. Bài đọc 2 (1 Corintô 15, 20-26): Thánh Phaolô khẳng định Đức Kitô là “hoa quả đầu mùa của những kẻ đã chết sống lại,” và Đức Mẹ là người đầu tiên được hưởng ân phúc ấy, mang lại hy vọng cho toàn thể nhân loại. Bài Tin Mừng (Lc 1, 39-56): Trình thuật Đức Mẹ thăm viếng bà Êlisabét, cho thấy Đức Maria không chỉ cưu mang Chúa Giêsu trong lòng mà còn mang niềm vui cứu độ đến cho tha nhân.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Gioan Baotixita chia sẻ ba chữ “H” khởi đi từ lễ đài Đức Mẹ Giang Sơn: Hướng mắt lên Mẹ, Hy vọng theo Mẹ, và Hành trình cùng Mẹ.

- Hướng mắt lên Mẹ: Mẹ là người đã chiến thắng sự dữ nhờ bàn tay Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi “tôn kính” Mẹ một cách đặc biệt, noi gương Mẹ sống khiêm tốn và vâng phục thánh ý Chúa.

- Hy vọng theo Mẹ: Mẹ là người đầu tiên sau Chúa Giêsu được hưởng trọn vẹn vinh quang thiên đàng, là niềm hy vọng lớn lao cho mỗi người Kitô hữu.

- Hành trình cùng Mẹ: Để đạt được niềm hy vọng ấy, chúng ta phải “hành trình cùng Mẹ” trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến, sẵn sàng ra khỏi chính mình để phục vụ tha nhân.

 


 

Trước khi kết lễ, Đức Cha bày tỏ niềm vui sau 68 năm, Đại lễ hôm nay mới được tổ chức long trọng tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Giang Sơn tại lễ đài mới, rộng rãi. Đức Cha đặc biệt ghi nhận công lao của Cha nguyên quản xứ Phêrô Bùi Văn Thục, người đã âm thầm mua đất để xây dựng nên trung tâm. Đức Cha cũng cám ơn Cha quản xứ hiện tại và tất cả mọi thành phần Dân Chúa đồng lòng, hiệp nhất với nhau, cùng nhau nỗ lực tổ chức ngày Đại lễ được tốt đẹp.

Thánh lễ kết thúc sau nghi thức làm phép nước, tràng chuỗi mân côi, ảnh tượng và phép lành trọng thể. Mọi người ra về với tâm tình hân hoan, tràn đầy hy vọng và quyết tâm “Hành trình cùng Mẹ” để một ngày kia cũng được về sum họp với Mẹ trên Thiên Quốc.


Video
 


 

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH

Bản tin: Vũ Đình Bình
Hình ảnh: Quang Kha
Video: Nhóm Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây